Sự đầu hàng đau đớn của Man.United và vấn đề Casemiro

Nếu đem các con số thống kê ra để phân tích, thì đây là thất bại đậm nhất của Man.United kể từ năm 1931. Nhưng trên thực tế, Liverpool của Klopp từng thủng lưới 7 bàn trước Aston Villa vào năm 2020, còn dưới thời Sir Alex Ferguson từng có trận thua 1-6 trước Man.City trong mùa giải mà Man.United có đến 89 điểm.
Casemiro chơi tệ thì Man.United cũng mất phương hướng luôn.
Casemiro chơi tệ thì Man.United cũng mất phương hướng luôn.

Nhưng thua 0-7 ở Anfield không giống như các kết quả khủng khiếp kia. Nó quá sốc. Một thất bại kỳ lạ đến trong một thời điểm mà ai cũng tưởng đoàn quân của Erik Ten Hag sẽ đảo chiều lịch sử tại Anfield. “Tôi không có lời giải thích”, Ten Hag dường như sốc nặng. Man.United đã bất bại trong 11 trận, với một trận thua duy nhất trong 22 trận trên mọi đấu trường, với số điểm nhiều nhất kể từ World Cup. Nó khác hẳn việc Man.United thua tổng tỷ số 0-9 ở 2 lượt mùa trước khi mà các vấn đề lúc đó quá rõ ràng để lý giải.

Tại Anfield, Man.United để thủng lưới 7 bàn trong vòng 45 phút, họ để thủng lưới 6 bàn sau 56 phút tại Etihad, 4 bàn trong 25 phút trước Brentford, và 2 bàn trong 9 phút trong trận mở màn của Ten Hag tại giải ngoại hạng trước Brighton. Một lần thì là tai nạn, nhưng nhiều lần thì trở thành thói quen xấu. Nó cho thấy Man.United có thể là “Vua ngược dòng” nhưng đó là thứ phẩm chất chỉ mới manh nha trở lại chứ chưa hình thành nên tính cách thực thụ của họ.

Danh thủ Jamie Carragher chỉ ra rằng: cứ nhìn cách mà Casemiro chơi bóng sẽ thấy vấn đề của Man.United. Đây là một trận đấu quá tệ của tiền vệ người Brazil, tất nhiên là chẳng ai cứ đá tốt mọi trận đấu, nhưng quan trọng là Casemiro tệ thì Man.United cũng mất phương hướng luôn. Đây không phải là việc Casemiro có đáng bị phê phán hay không, mà là vì sao Man.United lệ thuộc quá nhiều vào tiền vệ này đến vậy.

HLV Ten Hag cũng không xác định được ai mới là “tội đồ” trong thất bại ấy thì thật nguy hiểm.

HLV Ten Hag cũng không xác định được ai mới là “tội đồ” trong thất bại ấy thì thật nguy hiểm.

Carragher nói: “Tôi nghĩ, khi bạn đến Liverpool và thua đậm như vậy, hãy nhìn vào những cầu thủ lớn của mình. Bạn hãy nhìn vào các trung vệ, vào Rashford, và Casemiro. Họ là chổ dựa của toàn đội nhưng họ lại chơi trận đấu quá tệ. Dường như sau 5-6 đường chuyền hỏng đầu tiên, Casemiro cũng bỏ cuộc luôn và biến mất trên sân. Không tranh chấp, không thắng 1vs1 và thường xuyên té ngã”.

Các số liệu thống kê nhấn mạnh những vấn đề của Casemiro. Tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ là 62%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trong mùa giải của anh là 78%. Không thực hiện được một pha tắc bóng nào. Man.United từng thua Man.City, thua Arsenal mà không có Casemiro. Còn khi có anh nhưng lại chơi tệ, thì họ thua 0-7 trước Liverpool. Vẫn Carragher: “Thực tế đây là trận đấu thăng hoa của Liverpool. Nhưng nếu Casemiro chơi đúng sức, mọi thứ đã khác. Anh ấy là một trong những cầu thủ hay nhất mùa giải này. Nhưng điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của Casemiro đối với Man. United”. Tin mới nhất cho biết có thể Casemiro không đủ sức ra sân ở trận đấu với Real Betis tại Europa League. Đấy thực sự là dấu hiệu đáng lo ngại cho đoàn quân Ten Hag.

Man.United đã thể hiện được các phẩm chất tốt đẹp trong suốt chặng đường dài sau World Cup. Nhưng không hiểu sao, tất cả đều dừng lại trong một trận đấu. Đó chính là sự mong manh của Man.United ở thời điểm hiện tại. Họ vẫn còn thời gian để sửa chữa, quên đi trận thua 0-7 nhưng thậm chí chính vị thuyền trưởng của họ là Ten Hag cũng không xác định được ai mới là “tội đồ” trong thất bại ấy thì thật nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục