Steven Gerrard khẳng định rằng anh không bao giờ cảm thấy hài lòng với sự nghiệp của mình.
Cựu tiền vệ Liverpool chuyển đến LA Galaxy vào năm ngoái, để lại sau lưng nhiều kỷ niệm đẹp cùng đội chủ sân Andfield, bao gồm cả việc đăng quang tại Champions League với tư cách thủ quân. Nhưng Gerrard tin rằng vẫn có rất nhiều điều tiếc nuối.
Anh đá hơn 700 trận cho Lữ đoàn đỏ, ghi được 186 bàn và đoạt 2 FA Cup, 3 League Cup, bên cạnh chức vô địch Champions League năm 2005. Dù vậy, Gerrard chưa bao giờ giúp đội chủ sân Anfield lên ngôi ở Premier League.

Gerrard trong một lần quay trở về Anfield.
“Khi nhìn lại tất cả những thăng trầm, chẳng có gì nghi ngờ khi tôi đã giành được nhiều chiến tích đáng nhớ. Nhưng có nhiều nốt trầm mà hẳn nhiên tôi ao ước nó đã khác đi”, Gerrard nói.
“Tôi không nghĩ mình có thể thanh thản được. Trong bóng đá, tôi là người luôn khát khao chinh phục và muốn có được nhiều hơn những thành tích trong quá khứ. Có thể khi tôi nói vậy, nhiều người sẽ cho rằng tôi hơi giống một đứa trẻ hoặc vẫn chưa trưởng thành. Giá mà tôi có thể ngồi đây với nhiều hơn 10 danh hiệu nữa”.
Nhưng dù tiếc nuối, Gerrard tin rằng anh không có nhiều điều phải phàn nàn. “Tôi vốn chỉ là một cậu nhóc ở khu phố Huyton và ao ước một ngày nào đó được khoác áo Liverpool. Và tôi đã thi đấu không đến nỗi nào”, anh nói thêm.
Hiện tại, dù đang sống ở bên kia đại dương, Gerrard khẳng định Liverpool vẫn là một phần không thể thiếu trong trái tim anh. Cựu thủ quân của Lữ đoàn đỏ tiết lộ anh vẫn thường xuyên liên lạc với các đồng đội cũ và cả HLV hiện tại Jurgen Klopp.
“Tôi nhắn tin với ông ấy khá nhiều nhưng đa phần chỉ là chúc Klopp thuận buồm xuôi gió trong công việc”, Gerrard nói. “Tôi luôn dõi theo Liverpool cho đến khi không thể nữa mới thôi. Dù thi đấu hết sức mình cho Galaxy nhưng tôi không bao giờ có thể quên Liverpool”.
VŨ ĐỨC
|