Ngôi sao 27 tuổi gia nhập Tottenham với giá 35 triệu bảng hồi mùa hè qua, một mức giá không quá cao đối với cầu thủ đã có 50 lần khoác áo tuyển Pháp và có 3 năm rưỡi là trụ cột không thể thiếu ở khu vực giữa sân của Newcastle. Nhưng, ngược với kỳ vọng, Sissoko chỉ 25 lần được ra sân ở Premier League mùa qua, 17 trong số đó anh vào sân từ ghế dự bị. Đi kèm với đó, là những lần HLV Pochettino công khai chỉ trích thái độ của cầu thủ này.

Tuy nhiên, với việc liên tục được triệu tập lên tuyển Pháp, tình trạng của Sissoko được biết xuất phát từ mối quan hệ không tốt với Pochettino hơn và lý do sa sút phong độ. Sissoko mới đây cũng khá căng thẳng trả lời phỏng vấn trên L'Equipe: “Tôi muốn ông ấy cởi mở hơn trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi muốn có một cuộc trò chuyện hoàn toàn trung thực với nhau để xem ông ấy định làm gì, những gì ông ấy đang nghĩ về tương lai của tôi. Từ đó, chắc chắn mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Nếu HLV không tin tôi, nếu ông ta nghĩ sẽ mua về một người khác tốt hơn, ông ấy hãy nói thẳng và tôi sẵn sàng ra đi. Nếu Tottenham cho phép, người đại diện của tôi sẽ bắt đầu công việc của ông ấy”.
Sissoko hiện đang là mục tiêu của Marseille, nhưng Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy rất khó chấp nhận thương vụ thua lỗ nặng chỉ sau 1 năm.