Sẽ sớm có HLV mất việc?

Chỉ mới qua 3 vòng đấu mà V-League đang căng thẳng từng ngày khi vẫn chưa có đội bóng nào thực sự thể hiện được sức mạnh một cách thuyết phục, trong khi đó, nhiều “đại gia” thi đấu không thành công. Ngay lập tức, câu hỏi đến vòng mấy thì sẽ có HLV bị sa thải đã được đặt ra.
Sẽ sớm có HLV mất việc?

Chỉ mới qua 3 vòng đấu mà V-League đang căng thẳng từng ngày khi vẫn chưa có đội bóng nào thực sự thể hiện được sức mạnh một cách thuyết phục, trong khi đó, nhiều “đại gia” thi đấu không thành công. Ngay lập tức, câu hỏi đến vòng mấy thì sẽ có HLV bị sa thải đã được đặt ra.

  • “Điểm nóng” Hà Nội ACB

Để Hoàng Anh Gia Lai hạ gục ngay trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3, Hà Nội ACB vẫn đứng ở cuối bảng xếp hạng và trở thành CLB duy nhất chưa giành được điểm số nào. Theo lẽ thường, vị trí của HLV Mauricio Luis trở thành “điểm nóng”.

Khoảng cách chênh lệch trình độ giữa cầu thủ nội, cùng sự không đồng đều chất lượng ngoại đã và đang làm Hà Nội ACB trở thành đội bóng dễ bị đánh bại nhất. Yếu toàn diện về thực lực, chiếc phao cứu sinh cuối cùng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng chẳng còn được duy trì, khi sai lầm cá nhân liên tục xuất hiện đúng vào thời điểm cần tránh thua nhất.

Trong trận thua Thanh Hóa (vòng 1), thủ môn Đức Hiếu phát bóng như đặt để tiền đạo đội bóng xứ Thanh ghi bàn. Đến khi gặp Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ Hanssan mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua quá dễ dàng.

Là người cầm quân, ông thầy trẻ người Argentina Mauricio Luis hiểu rõ phần trách nhiệm và chính anh từng đề đạt ý kiến rút lui ngay từ sau trận thua Hà Nội T&T ở vòng 2. Tuy nhiên, đề xuất của Luis đã bị bác bỏ, bầu Kiên trái lại còn tái khẳng định sẽ đặt niềm tin trọn vẹn vào tài cầm quân của Mauricio Luis.

Việc bầu Kiên thuyết phục Luis tiếp tục lèo lái Hà Nội ACB vượt qua khó khăn cũng là hợp lý, bởi ở thời điểm này, đội bóng ngân hàng đâu còn nhiều phương án dự phòng để mà lựa chọn. Ngay cả khi bầu Kiên quyết tâm bổ nhiệm nhân sự mới, chắc gì người được trao cơ hội đã đủ can đảm nhảy vào lửa khi nhìn tứ phía chẳng tìm ra cửa thoát hiểm?

Bầu Kiên và HLV Mauricio Luis (phải) trong trận thua Hoàng Anh Gia Lai 1-3. Ảnh: QUANG MINH

Bầu Kiên và HLV Mauricio Luis (phải) trong trận thua Hoàng Anh Gia Lai 1-3. Ảnh: QUANG MINH

  • Bình Dương, Ninh Bình ngồi trên lửa

Nhưng chẳng phải ai cũng đủ kiên nhẫn như bầu Kiên tại Hà Nội ACB. Dù chỉ mới để thua trận đầu tiên nhưng tình hình tại Ninh Bình và Bình Dương lại “nóng” hơn rất nhiều do kết quả thi đấu không tương xứng với mức đầu tư.

Theo một nguồn tin, ông Ricardo sẽ phải chia tay Bình Dương nếu để thua Navibank Sài Gòn ở trận tới. Thật ra, chiếc ghế mà HLV người Bồ Đào Nha này ngồi đang được tính từng ngày do Bình Dương vẫn chưa tìm được người thay thế thích hợp. Có thể thấy, lối chơi thiếu đường nét của Bình Dương là nguyên nhân chính khiến ông Ricardo khó lòng trụ lại chứ không phải vì kết quả thi đấu. Dấu ấn chuyên môn chưa được HLV này thể hiện đậm nét và những phản ứng của CĐV Bình Dương ở trận thua Khánh Hòa vừa rồi đã là lời nhắc nhở lãnh đạo đội Bình Dương phải có sự thay đổi.

Tại Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Sỹ ít chịu áp lực hơn nhưng vẫn có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Theo giới quan sát, ông Sỹ vẫn còn thiếu kinh nghiệm làm HLV tại V-League nên rất khó đáp ứng yêu cầu phải có thành tích cao mà bầu Trường đặt ra. Hơn nữa, với việc có thể dùng đến 6 cầu thủ gốc ngoại trên sân mà Ninh Bình vẫn không tạo nên sự khác biệt đáng kể nào rõ ràng có phần lỗi của HLV.

Từ đầu mùa bóng đến nay, Ninh Bình chưa gặp một đối thủ lớn nào nhưng họ chỉ mới thắng được đội hạng nhất Nam Định ở vòng 2 Cúp quốc gia, còn lại là 2 hòa, 2 thua. Xuất phát yếu như vậy, nếu không điều chỉnh, giấc mơ vô địch sẽ nhanh chóng tan đi.

Nhân vật có khả năng phải rời ghế sớm nữa là ông Vương Tiến Dũng của Hải Phòng. Bị đội hạng nhất Bình Định loại ở Cúp Quốc gia, thắng Khánh Hòa chật vật và bị Đồng Tháp cầm hòa ngay trên sân nhà, Vicem Hải Phòng của ông Dũng có khởi đầu kém nhất trong vòng 4 năm qua.

Hơn nữa, với thực lực hiện nay, Hải Phòng cũng không còn đủ sức để đe dọa bất kỳ đối thủ nào và người ta dự báo, không sớm thì muộn, dù không bị sa thải, HLV Vương Tiến Dũng cũng sẽ tự ra đi. Đội Hải Phòng mà ông đang làm HLV đã không còn khát vọng vô địch như 3 mùa giải gần nhất.

HOÀNG MINH - THÚY OANH

Tin cùng chuyên mục