
- Ngột ngạt ở sân Vinh
Không vào tốp 3 là thất bại! Tuyên bố hùng hồn ấy của Sông Lam Nghệ An vừa bị dội một gáo nước lạnh bằng 2 trận thua trước CS.Đồng Tháp và K.Khánh Hòa. Để lên gân cốt, người xứ Nghệ buộc phải tìm chiến thắng - mục tiêu không hề dễ dàng khi đối thủ của họ là SHB Đà Nẵng đang hừng hực khí thế.
Tính cả trận thua ở AFC Cup, Sông Lam đã thua 3 trận liên tiếp. Điều gì đang xảy ra với đội bóng của Nghệ An? HLV Hữu Thắng nói rằng, chút chủ quan, chút thỏa mãn và cả một chút thiếu may mắn là nguyên nhân dẫn đến 3 cú sảy chân.

Sân Vinh sẽ trở nên ngột ngạt với trận cầu đáng chú ý SL.NA (phải) và SHB Đà Nẵng (trái). Ảnh: Quang Minh
Chưa biết đâu là lý do xác thực nhất, nhưng nếu thua tiếp, chắc chắn Hữu Thắng và học trò sẽ đứng trước sức ép vô cùng lớn. Để tránh khỏi nguy cơ ấy, Sông Lam phải tự cứu mình, bằng một trận thắng ngay lập tức. Mục tiêu đó được đặt ra ở vòng 6, trước SHB Đà Nẵng. Văn Quyến vẫn chấn thương, nhưng Huy Hoàng đã trở lại giúp Hữu Thắng có được đội hình tốt nhất. Nhưng ngay cả khi đủ hảo thủ, Sông Lam cũng không được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng đang đạt phong độ tốt, lại rất hưng phấn sau khi giành cú đúp giải thưởng tháng 2. Tương quan lực lượng là cân bằng, Sông Lam quyết thắng, SHB Đà Nẵng đang hừng hực khí thế, ai sẽ thắng ở sân Vinh?
o0o
Ở sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T tiếp Đồng Tâm Long An. Nhà đương kim vô địch đã thua 3 trận liên tiếp, đã tụt xuống thứ 11 trên bảng tổng sắp. Cũng như Sông Lam, T&T không thể lùi thêm. Đã khó càng khó hơn, T&T không thể đưa trung phong Gonzalo (20) vào sân vì chấn thương. Bên phần sân đối diện, ĐT.Long An đón chào Danny David (10) trở lại, xem như đã có lực lượng ổn nhất. Ngoài David, HLV Simon McMenemy sẽ có màn chào hỏi V-League trên cương vị HLV trưởng ĐT.Long An. Thay tướng đổi vận, điều này có xảy đến với ĐT.Long An trong bối cảnh đối thủ của họ đang khủng hoảng cả về lực lượng lẫn tinh thần?

Lee Nguyễn (42) tiếp tục chứng minh là tiền vệ tổ chức lối chơi hay nhất ở B.Bình Dương lúc này?Ảnh: Dũng Phương
Cũng ở Hàng Đẫy một ngày sau, Hà Nội ACB đón CS Đồng Tháp. Thua 5 trận liên tiếp, Hà Nội ACB bị xem là “túi điểm”. Vì thế, ngay cả khi có lực lượng tốt nhất, chủ nhà vẫn lép vế trước CS Đồng Tháp - đội duy nhất bất bại từ đầu mùa. Có trong tay đầy đủ hảo thủ, CS Đồng Tháp có đè được “túi điểm” của V-League 2011?
Xuống Lạch Tray, Vicem Hải Phòng gặp đối thủ khó chịu Hoàng Anh Gia Lai. Hữu Phước (4), Văn Nam (29) bị đau nhẹ là bất lợi không nhỏ của chủ nhà. HA.Gia Lai đầy đủ lực lượng. HLV Vương Tiến Dũng nói rằng, Vicem Hải Phòng sẽ tấn công để dành chiến thắng. Chọn lựa của ông Dũng đáng bị coi là mạo hiểm, khi hàng tấn công của Vicem Hải Phòng đang rất nghèo nàn (mới có 5 bàn thắng). HA.Gia Lai sau 2 chiến thắng liên tiếp, có vẻ như đã tìm ra lối chơi thích hợp. Gỗ chưa bao giờ giỏi phòng ngự, vì thế có thể sớm dự báo họ sẽ đôi công với chủ nhà. Kết cục của cặp đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào hiệu suất ghi bàn của những cầu thủ chơi trên hàng công.
o0o
Đi vào cố đô Hoa Lư, V.Ninh Bình tiếp Hòa Phát HN. Vừa tìm được chiến thắng đầu tiên trước K.Khánh Hòa, HLV Văn Sỹ nói rằng, V.Ninh Bình giờ mới sẵn sàng cho cuộc đua dài hơi. Không vắng ai, Văn Sỹ tự tin cho biết V.Ninh Bình sẽ vào trận với quyết tâm lấy trọn 3 điểm. Mục tiêu của chủ nhà không dễ thành bởi Hoà Phát HN dù vắng Đức Thắng (14) vì treo giò nhưng đang đạt phong độ cao. Đội khách cũng đón “bò mộng” Timothy (10) và Ngọc Tú (4) trở lại sau 2 trận phải ngồi ngoài. Đội hình tốt, tâm lý tốt, Hòa Phát HN đang sẵn sàng gây bất ngờ ở đất Hoa Lư…
Cầu thủ nghỉ vòng 6: Bình Dương: Leandro (99) |
Xuôi vào Gò Đậu, Bình Dương tiếp tục vắng Leandro (99) ở cuộc tiếp đón Thanh Hóa. Thiếu Leandro hóa ra không phải là vấn đề quá lớn của Bình Dương, bởi trong vai trò một nhà tổ chức, Lee Nguyễn (42) đã chơi rất hay trong chiến thắng 2-1 trước ĐT.Long An. Xét về lực lượng, chủ nhà vượt trội so với Thanh Hóa. HLV Lê Thụy Hải thừa nhận trận này Thanh Hóa chủ yếu dựa vào tinh thần. Thứ “vũ khí” có phần trừu tượng ấy có giúp ông Hải và học trò đứng vững ở Gò Đậu?
Tại sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn gặp đối thủ khó chịu K.Khánh Hòa. Tính về thực lực, chủ nhà vượt trội, nhưng đội khách rất giỏi chơi phản công và thường chơi rất hay trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Có đội hình tốt nhất, lại có “người cũ” Quang Hải (13) trong đội hình, Navibank Sài Gòn có “giải mã” được “kẻ ngổ ngáo” K.Khánh Hòa?
- Hết đường lùi
Cách biệt 5 điểm giữa SL.Nghệ An và SHB Đà Nẵng không phải là vấn đề quá lớn khi V-League còn chưa thật sự phân nhóm, định hình. Nhưng thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã bị đẩy vào thế không có đường lùi, bởi nếu lại sẩy chân trên sân Vinh, SL.Nghệ An sẽ mất phương hướng.

Chủ nhà SL.NA (phải) đã hết đường lùi, nên rất muốn thắng trước SHB Đà Nẵng.
Ba thất bại liên tiếp (2 ở V-League và 1 ở AFC Cup) khiến tinh thần của đội chủ nhà bị dao động. Trong đó trận thua Pegasus ngay trên sân Vinh ở AFC Cup là cú ngã choáng váng nhất. Tinh thần SL.NA bị lung lạc, còn CĐV xứ Nghệ thì hoài nghi về độ trung thực của “gà nhà”, đến mức họ không thể kiên nhẫn ngồi xem đến hết trận. Đấy là bài toán hóc búa nhất đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng, bởi nếu lại sẩy chân trước SHB Đà Nẵng ở sân Vinh, SL.NA khó mà giữ được phương hướng.
Dĩ nhiên CĐV chủ nhà khó chấp nhận SL.NA chỉ bù đắp bằng 1 trận hòa. Không đả bại SHB Đà Nẵng có nghĩa là thất bại, thậm chí chia điểm đi nữa thì cũng tạo ra cảm giác mất vui ở sân Vinh. Đơn giản là SHB Đà Nẵng đang lừng lững ở ngôi đầu, nhưng chính đội bóng sông Hàn vốn cực kỳ sợ vía SL.NA. Trong đó, 2 cuộc đụng độ mùa trước, SL.NA đều đè ngửa SHB Đà Nẵng nên chia điểm cũng có thể coi là thất bại đối với đội chủ sân Vinh.
Trong cuộc đụng độ này, chủ và khách đều có đủ binh hùng, tướng mạnh. Nhưng mục tiêu của 2 đội thì rất khác, bởi SL.NA rơi vào thế phải thắng, còn đội bóng của Lê Huỳnh Đức chỉ cần rời sân Vinh với 1 điểm cũng có thể vui rồi. Với điều kiện như vậy, áp lực trở nên nặng nề hơn đối với SL.NA, vì họ không được phép mắc sai lầm. Trong khi đó, có lẽ SHB Đà Nẵng sẽ chơi cù nhầy, cầm cự đối thủ để mong kiếm tìm được 1 điểm an ủi, thay vì bung ra chơi ăn miếng, trả miếng đối với đội chủ nhà.
Nếu xét phong độ, Đà Nẵng lợi thế hơn chủ nhà vì họ đã trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và không bị phân tán sức lực cho AFC Cup 2011 như thầy trò Hữu Thắng. Nỗi ám ảnh lớn nhất của SHB Đà Nẵng là các học trò Lê Huỳnh Đức không được chủ nhà cho… đá bóng theo kiểu thuần túy nhất. Một khi bị đối thủ bắt phải “nhảy dây” trước lối chơi rát, rắn như mùa trước, SHB Đà Nẵng sẽ cực kỳ nhọc nhằn để giữ được sự kết dính trong lối chơi. Đó là điều dễ xảy ra khi SL.NA bị đẩy vào thế chân tường, bất chấp việc đội bóng xứ Nghệ đã được tăng chất và lực lượng cũng dày dạn hơn hẳn.
1 điểm hay trắng tay ra về? Đá ở sân Vinh, đó là thử thách vô cùng lớn đối với đội bóng đang ôm mộng lấy lại ngôi vương như SHB Đà Nẵng. Có cả núi khó khăn, thách thức, nhưng nếu vượt qua đòn “dằn mặt” của đội chủ nhà, SHB Đà Nẵng vẫn có cửa làm nên điều bất ngờ.
Dự đoán: Hòa 1-1
Tường Khôi - Gia Minh