Serie A tối 18-4

Sampdoria - AC Milan 2-1: Milan từ giã cuộc đua

Trận Derby vùng đảo
Sampdoria - AC Milan 2-1: Milan từ giã cuộc đua

Trận thua ngược 1-2 trên sân Sampdoria đã kết thúc hy vọng tranh đua ngôi vô địch của thầy trò Leonardo. Phải chiến đấu với 10 người trong hơn nửa giờ cuối, Milan đành nói lời giã từ cuộc đua Scudetto trên sân Luigi Ferraris trong cay đắng…

Tiền đạo Ronaldinho (Milan, phải) kiểm soát bóng trước hậu vệ Sampdoria Angelo Palombo

Tiền đạo Ronaldinho (Milan, phải) kiểm soát bóng trước hậu vệ Sampdoria Angelo Palombo

Milan đã khởi đầu trận đấu rất tốt khi chơi ăn miếng trả miếng với chủ nhà nhiều tham vọng Sampdoria. Họ mở tỷ số phút 20 khi Marco Borriello đánh đầu cực mạnh sau quả phạt góc của Amantino Mancini. Milan thậm chí có thể nhân đôi cách biệt vào phút sau đó nếu Borriello quyết đoán hơn trong pha dứt điểm thay vì chuyền ngang cho Mancini. Phần còn lại của hiệp đầu là màn trình diễn của Dida khi anh cản phá 2 pha dứt điểm nguy hiểm của chủ nhà trong chưa đầy 30 giây: Đầu tiên là quả vôlê của Antonio Cassano sau một sai lầm của hàng phòng thủ; sau đó anh vói người đẩy được quả đánh đầu của Stefano Lucchini sau một pha phạt góc.

Rắc rối bắt đầu nảy sinh khi tiền vệ Massimo Ambrosini bị chấn thương khiến Gianluca Zambrotta phải lấp vào khoảng trống ở trung lộ. Nhưng mọi thứ đã trở nên tệ hại ở phút 58 khi trung vệ Daniele Bonera phạm lỗi thô thiển trong khu cấm địa và phải lãnh thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Hậu vệ lâu ngày không ra sân này đã vào bóng bằng cả tay lẫn chân khiến tiền đạo Antonio Cassano “nhỏng giò” khi anh kiểm soát bóng cách cầu môn Dida chỉ chừng 6 thước.

Trọng tài Rizzoli không chút do dự khi xử lý pha vào bóng vụng về từ phía sau này. Và Antonio Cassano đã không bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số trên chấm 11m. Milan đã chiến đấu để bảo vệ kết quả hòa, nhưng họ thậm chí không thể giữ được điểm số còn sót lại đó ở phút 90+2: Từ đường chuyền xoáy của Daniele Mannini bên cánh phải, Giampaolo Pazzini thoát khỏi sự kềm chế của trung vệ bất đắc dĩ Massimo Oddo để đánh đầu cận thành, ấn định tỷ số 2-1.

Thất bại này khiến Milan giờ kém Inter đến 6 điểm; cho dù có giành điểm tuyệt đối trong 4 trận còn lại thì họ cũng không thể cạnh tranh với đối thủ, trừ phi Inter để thua 3 trong 4 trận cuối! Khi Milan chìm trong thất vọng thì niềm vui bùng phát trên khán đài sân Ferraris, khi khán giả chào đón ngôi thứ 4 mà họ giành được trong thời điểm quyết định này. Chiến thắng giúp Sampdoria có 57 điểm, tạm thời tạo cách biệt 2 điểm số với đối thủ cạnh tranh Palermo, vốn vừa hòa 2-2 trên sân Cagliari.

Trận Derby vùng đảo

Trận derby miền hải đảo có chất lượng không cao, nhưng kịch tính thì có thừa. Chẳng ai tin là Cagliari sau khi để thua 7 trong 9 trận gần đây lại có thể gượng dậy được khi sa thải Massimiliano Allegri để trao quyền cho Giorgio Melis. Nhưng quả đúng là “thay thầy đổi vận”, đội chủ nhà đã phá vỡ thế bế tắc phút 28 sau cú sút cực mạnh của Andrea Cossu từ vị trí trực diện khung thành. Palermo lao lên săn tìm bàn gỡ và bị trừng phạt ở phút 87 sau một pha phản công đơn giản khi cầu thủ dự bị Jeda thoát xuống dứt điểm từ 10 thước. Những kỳ lạ thay, trận đấu vẫn chưa kết thúc ở đấy.

Chưa đầy 30 giây sau khi lọt lưới, Palermo thu ngắn cách biệt bằng cú dứt điểm cận thành của Fabrizio Miccoli khi hàng phòng thủ Cagliari bỏ lỏng tiền đạo này trong khu cấm. Hàng thủ Cagliari còn phạm sơ suất lần nữa ở phút cộng thêm khi để Abel Hernandez đánh đầu gỡ hòa 2-2. Sau trận đấu, các quan chức Cagliari đã vây quanh chất vấn trọng tài bởi trận đấu chỉ cộng thêm 4 phút nhưng bàn thắng diễn ra ở phút 90+5.

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục