Sahako FC gặp lại cố nhân, đối đầu với đối thủ ghi... 11 bàn/trận

“Duyên trời định”, cựu trợ lý đội tuyển futsal Việt Nam Hector Souto trong vai trò HLV trưởng của Bintang Timur Surabaya (Indonesia) sẽ đối đầu với các học trò cũ ở Sahako FC lẫn đồng nghiệp Nguyễn Tuấn Anh ở bán kết Cúp futsal các CLB Đông Nam Á 2022.

HLV Hector Souto (áo đen) chụp ảnh kỷ niệm với Sahako FC ở giải đấu
HLV Hector Souto (áo đen) chụp ảnh kỷ niệm với Sahako FC ở giải đấu

Cuộc tái ngộ thú vị

“Tôi mang cảm xúc đặc biệt về trận đấu này. Phần lớn các cầu thủ Sahako từng có thời gian làm việc cùng tôi trong màu áo Cao Bằng hay U20 Việt Nam trước đây. Tôi cũng biết HLV Nguyễn Tuấn Anh và hiểu họ rất nhiều, mọi người như một gia đình. Tôi yêu các cầu thủ mà tôi từng tiếp xúc trong thời gian làm việc ở Việt Nam”, đó là những chia sẻ của HLV Hector Souto với SGGPO, khi kết quả sau vòng bảng đưa đội  futsal của ông gặp Sahako FC ở trận đấu diễn ra vào lúc 14g30 ngày 8-9 (giờ Việt Nam).

HLV Hector không còn xa lạ với giới mộ điệu futsal Việt Nam. Ông từng có 7 năm làm việc tại TPHCM, bắt đầu từ năm 2013. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chính là trợ lý HLV số 1 cho đồng nghiệp Bruno Formoso trong thành chiến tích đưa đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2016.

Sau đó, ông Hector giữ chức vụ HLV trưởng Cao Bằng và U20 Việt Nam. Trong thời gian này, những trụ cột của đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại như Quả bóng vàng Hồ Văn Ý, Quả bóng bạc Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng hay nhóm cầu thủ Sahako FC có Trần Nhật Trung, Dương Ngọc Linh và Yzen Nie Kdăm từng qua đôi bàn tay của ông Hector "nhào nặn". Đến tháng 9-2021, nhà cầm quân này sang Indonesia dẫn dắt Bintang Timur Surabaya.

Ngay cả khi sang Indonesia, ông Hector vẫn dành sự quan tâm đến futsal Việt Nam, đặc biệt hành trình của đội tuyển ở Futsal World Cup 2021 và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội với những người trong giới.  

“Tôi nghĩ cuộc đối đầu giữa 2 đội là trận cầu đẹp, và hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Ngay cả khi tôi yêu các cầu thủ Việt Nam, nhưng tôi muốn giành chiến thắng. Tôi sẽ luôn chúc Sahako FC những điều tốt đẹp nhất. Nếu chúng tôi không thể giành chiến thắng, tôi hy vọng họ sẽ có được chức vô địch”, ông Hector tâm sự.

Sahako FC gặp lại cố nhân, đối đầu với đối thủ ghi... 11 bàn/trận ảnh 1 Sahako FC đứng đầu bảng B với 2 chiến thắng tuyệt đối

Sahako FC gặp đối thủ ghi... 11 bàn/trận

Bintang Timur Surabaya, đội bóng mà HLV Hector dẫn dắt đang có màn trình diễn ấn tượng ở Cúp futsal các CLB Đông Nam Á 2022. Nhà vô địch Giải futsal VĐQG Indonesia 2021 xếp nhì bảng A với 6 điểm sau 3 trận đấu. Họ cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất vòng bảng với 33 pha lập công, tức trung bình 11 bàn/trận, một hiệu số khủng khiếp.      

Hai chân sút Andri Kustiawan và Samuel Eko đang dẫn đầu danh sách “dội bom” của giải đấu với cùng 8 pha lập công. Riêng Andri trận đấu nào cũng ghi bàn.

Có 6 cầu thủ Bintang Timur Surabaya từng khoác áo Indonesia giành huy chương bạc SEA Games 31 mới đây, gồm fixo Rio Pangestu, các ala Guntur Sulistyo, Iqbal Iskandar, Syauqi Saud, Ardiansyah Runtuboy và pivot Samuel Eko.

Dù ghi trung bình 11 bàn/trận, nhưng 2 đối thủ Down Town Sport (Campuchia) và Perwira (Brunei) mà Bintang Timur Surabaya ghi tổng cộng 31 bàn thắng rất yếu, trình độ còn hạn chế. Khi gặp đội chủ nhà cũng là ứng viên số 1 cho chức vô địch Hongyen Thakam thì đoàn quân của HLV Hector liền bộc lộ rõ điểm yếu và để thua 2-5. Chính kết quả này đẩy đại diện của Indonesia gặp Sahako FC - đội đứng đầu bảng B ở bán kết.

Từ thất bại trước người Thái của đối thủ và những hiểu biết về HLV Hector, hy vọng Sahako FC sẽ có đấu pháp phù hợp khi gặp Bintang Timur Surabaya ở trận bán kết, qua đó tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa và giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng.

Tin cùng chuyên mục