Không mạo hiểm tấn công như lần gặp trước, HLV Frank Lampard đã tạo nên thế trận phòng thủ chặt chẽ với 3 tiền vệ đẳng cấp thế giới (N’Golo Kante, Jorginho và Mateo Kovacic) bịt kín các lỗ rò hàng tứ vệ. Không khó để thấy HLV Frank Lampard ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ để tìm cách thách thức thể lực của Liverpool. Và chẳng có gì lạ khi Chelsea lép vế trước lối chơi nhuần nhuyễn của The Kop.
Sadio Mane bật cao đánh đầu ghi bàn
Khoảng cách dù vậy vẫn rất mong manh nên đội khách vẫn duy trì nhịp điệu để tìm kiếm bàn thắng kết liễu trận đấu. Và họ đã tìm thấy điều mình cần từ món quà của Kepa chỉ 4 phút sau đó: Khi hàng thủ phối hợp để phá sự vây hãm của Liverpool, Kepa lại phạm sai lầm khi chuyển bóng ngắn cho Jorginho nhưng để Mane cướp được và dễ dàng sút vào lưới trống.
Kapa lại phạm sai lầm
Thủ thành Alisson đỡ được quả phạt đền của Jorginho Cuối trận, Lampard đánh ván bài tháu cáy khi tung Tammy Abraham và Ross Barkley vào sân thay thế cho cặp tiền vệ phòng ngự Mateo Kovacic và Jorginho ở phút 79. Nhưng cơ hội sáng giá nhất lại ở bên kia sân, nơi Mo Salah tung cú sút cận thành cực mạnh nhưng trúng ngay người Kepa văng ra.
Sau trận đấu, người hùng Mane nói: “Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cảm thấy rất khó để tạo ra cơ hội nhưng thẻ đỏ đã làm cho công việc dễ dàng hơn và trong hiệp 2, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Bàn thắng thứ hai của tôi là những gì chúng tôi tập luyện. Tôi biết thủ môn khó có lựa chọn và may mắn cho tôi là anh ấy đã mắc sai lầm, tôi đã ghi bàn thắng cho đội của mình".
Tân binh Thiago cxua Liverpool