Sa thải Mourinho: Chelsea còn chờ điều gì?

Hưng Nguyên

Nhật báo Guardian hôm qua đăng bức ảnh Jose Mourinho trên sân tập Cobham vào sáng 16-12. Đứng cạnh một trợ lý, gần đó là thủ môn Courtois và tiền vệ Matic, điệu bộ Mourinho vẫn ung dung và nét mặt ông vẫn thư thái như thể chưa hề xảy ra biến cố nào. Theo báo Daily Telegraph, ban lãnh đạo Chelsea còn giữ Mourinho đến tận hôm qua chẳng qua cũng chỉ vì còn đắn đo quá nhiều chuyện mà thôi...

Sa thải Mourinho: Chelsea còn chờ điều gì? ảnh 1

Jose Mourinho cuối cùng đã phải lần thứ 2 rời Chelsea.

...Thật vậy, cũng giống như sau trận thua Southampton 1-3 hồi tháng 10, một cuộc họp cấp cao về tương lai của Jose Mourinho đã được nhà tỷ phú Roman Abramovich triệu tập vào ngày 15-12 và nghe đâu là còn họp tiếp vào 16-12 trước khi đưa ra quyết định sa thải. Thành phần dự họp gồm có Chủ tịch Bruce Buck, các giám đốc Granovskaia, Eugene Tenenbaum và Michael Emenalo - tức là vẫn như cũ. Chỉ có một cái mới, và là một cái mới rất lớn: Khác với lần họp trước, các cuộc họp kỳ này không còn lá phiếu tín nhiệm nào dành cho Mourinho.

Mourinho có đáng bị sa thải không? Điều này chắc khỏi bàn đến nữa, vì mới vừa vô địch mùa trước mà lại thua tới 9/16 vòng đấu mùa này thì bất cứ HLV nào ở bất kỳ CLB nào cũng phải văng từ lâu rồi. Cuộc sụp đổ đang diễn ra quá khủng khiếp, không thể chấp nhận và cũng không thể để kéo dài thêm nữa. Tuy nhiên, khi đặt ra vấn đề có nên sa thải Mourinho vào thời điểm hiện tại, dường như các vị chóp bu của Chelsea luôn lại vấp phải 3 rào cản khá lớn.

Thứ nhất là họ có một chút... áy náy về những gì họ đã làm - hay nói đúng hơn là chưa làm cho Mourinho. Cụ thể, họ đã không thật quyết liệt trong thị trường chuyển nhượng mùa hè, không cung cấp những tân binh mà Mourinho cần. Trong đó, rõ nhất là trường hợp trung vệ trẻ tài năng John Stones của Everton. Kết quả là lực lượng Chelsea không được tăng cường một cách đầy đủ trong khi hầu hết đối thủ chung quanh đều mạnh hẳn lên. Nói cách khác, Chelsea lụn bại là do một phần lỗi ở ban lãnh đạo CLB.

Thứ nhì, vì Mourinho mới triển hạn hợp đồng chưa tới nửa năm, việc sa thải ông ta sẽ dẫn tới 40 triệu bảng Anh tiền bồi thường và đó là một con số rất lớn. Đồng thời, khoảng trống mà Mourinho để lại cũng sẽ rất lớn: Mất Mourinho thì tức là mất nhà cầm quân xuất sắc nhất lịch sử CLB, mất một trong những HLV giỏi nhất của bóng đá thế giới. Và sẽ là mất mãi mãi. Jose Mourinho đã từng bị sa thải một lần vào năm 2007 trước khi trở lại vào năm 2013, sẽ không có một lần trở lại nào nữa.

Thứ ba, giả dụ ban lãnh đạo Chelsea giải quyết hết 2 vấn đề nêu trên và sa thải Mourinho thì họ cũng chưa tính được người kế nhiệm. Giới truyền thông Anh quốc cho rằng Abramovich rất có thể sẽ mời ông Guus Hiddink trở lại để cầm quân tạm thời (giống như năm 2009) đến hết mùa giải thì đưa tiếp Diego Simeone từ Atletico Madrid về làm hẳn. Thế nhưng, theo nhật báo Daily Telegraph thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Số ứng viên thay thế Mourinho mà họ đã mang ra bàn luận lên đến 20 người. Quá nhiều thì cũng tức là họ đã quá lừng khừng.

***
Mặc dù vậy, theo “không khí chung” hiện nay, dường như việc sa thải Mourinho chỉ là vấn đề thời gian (Như đã biết, rốt cục nó được đưa ra). Nhật báo The Sun loan tin nhiều thành viên thi đấu của Chelsea đang rất bức xúc về cái cách Mourinho đối xử với tiền vệ Fabregas và đặc biệt là tiền đạo Diego Costa.
Họ bực vì Fabregas sa sút phong độ quá rõ rệt mà Mourinho vẫn cứ trọng dụng trong suốt một thời gian dài. Họ bất mãn hơn nữa khi Costa thẳng thừng ra mặt giận dỗi, quăng chiếc áo về phía Mourinho mà không hề bị trừng phạt. Costa, như ai nấy đều đã thấy, quá ít khi ghi bàn ở mùa này nhưng lại quá nhiều lần gây chuyện. Sau bàn thua thứ nhất trong trận Premier League mới đây trên sân Leicester, anh ta đã chế giễu các đồng đội ở tuyến dưới bằng cách ra điệu bộ họ để cho lọt lưới vì đá như mơ ngủ.

Đã khó chịu với Fabregas và Costa như thế mà lại còn bị Mourinho kết án là “phản bội” sau khi thua Leicester, tâm trạng của nhiều cầu thủ Chelsea càng như bị đổ thêm dầu vào lửa. Một nguồn tin nội bộ nói với kênh thể thao ESPN rằng gần như “toàn đội Chelsea không còn nghe lời Mourinho nữa”. Và đấy chính là cú hích quyết định để ban lãnh đạo Chelsea chấm dứt Mourinho. HLV trưởng mà không còn được tập thể cầu thủ chấp nhận, đội bóng chỉ càng thêm đâm đầu vào thảm họa.

Hưng Nguyên

 Chelsea sa thải HLV Mourinho

Chiều 17-12 (giờ địa phương), CLB Chelsea ra thông báo trên trang chủ chia tay HLV Jose Mourinho. Thông báo có đoạn: "Chelsea và Jose Mourinho hôm nay đi đến quyết định chia tay trên cơ sở đồng thuận. Cảm ơn Jose vì sự đóng góp to lớn của ông ấy kể từ khi trở lại làm HLV năm 2013. Ban lãnh đạo và Jose đều nhận ra những kết quả gần đây là không đủ tốt, nên cách tốt nhất cho cả hai bên là chia tay".

Mourinho ra đi 7 tháng sau khi đưa Chelsea vô địch sau 5 năm trắng tay, khi đội bóng đang đứng 16, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm và bị đội đầu bảng Leicester bỏ xa tới 20 điểm. HLV người Bồ Đào Nha chỉ vừa mới ký một bản hợp đồng mới với thời hạn bốn năm vào ngày 7-8 và là HLV thành công nhất của Chelsea. Ông đã giành được 3 danh hiệu Ngoại hạng, Cúp FA 2007 và 3 vô địch Cúp Liên đoàn.

Về vấn đề đền bù hợp đồng, rất nhiều con số cho biết là 30 triệu bảng Anh, hoặc 37,5 triệu hay thậm chí 40 triệu. Tuy nhiên, theo BBC thì sau cuộc nói chuyện hôm qua thì con số sẽ khiêm tốn hơn nhiều. Tuy nhiên, trước mắt ông sẽ vẫn được trả lương cho tới cuối mùa giải 2015-2016 với điều kiện là ông không thể làm việc cho một đội bóng khác.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục