Ruben Dias: “Năm nay chúng tôi cần phải buông tay”

Đội trưởng của Man.City, Ruben Dias từ chối đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại thảm hại của Man.City tại Champions League, anh thúc giục các đồng đội của mình “tiến lên” sau thất bại trước Real Madrid nhưng cảnh báo rằng thời gian khó khăn đang ở phía trước.

Ruben Dias thừa nhận Man.City không đủ tốt tại Champions League mùa giải này.
Ruben Dias thừa nhận Man.City không đủ tốt tại Champions League mùa giải này.

Dias phải chịu trách nhiệm sau 3 phút trong trận lượt về vòng play-off tại Santiago Bernabeu, khi anh phán đoán sai một đường bóng dài về phía trước để Kylian Mbappe tiến lên đoạt bóng ghi bàn. Tuy nhiên, 2 bàn thắng tiếp theo của ngôi sao người Pháp cho đội chủ nhà là điều tất yêu trong thế trận vượt trội. Real Madrid thắng 3-1 và nâng kết quả chung cuộc lên 6-3, qua đó tiến vào vòng 1/8.

Ngược lại, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân một đội bóng của HLV Pep Guardiola không thể góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất, còn đối với Man.City là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-13. “Nhìn chung, chúng tôi không đủ tốt, đội bóng mạnh nhất đã đi tiếp”, Dias nói. “Rõ ràng là chúng tôi đang thất vọng. Đây là thời điểm khó khăn, chúng tôi không đủ tốt để vượt qua. Đơn giản là vậy. Năm nay, chúng tôi cần phải buông tay và thừa nhận rằng chúng tôi không đủ tốt để vượt qua”.

Dias sau đó thúc giục đội tận dụng lợi thế của việc không còn thi đấu vào giữa tuần tại Champions League để xây dựng lại phong độ và niềm tin: “Chúng tôi đã giành rất nhiều chiến thắng, vì vậy, bất cứ khi nào chúng tôi không giành chiến thắng, điều đó càng làm chúng tôi đau đớn hơn. Vào những thời điểm như thế này, bạn sẽ trưởng thành nhất. Không có nhiều điều để nói - buông tay, bắt tay và sau đó hướng về phía trước. Chúng tôi vẫn còn ở 2 giải đấu nên cần phải trưởng thành từ điều này. Không có thời gian để cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có thời gian để cải thiện, tiếp tục chạy và tiếp tục chiến đấu…”.

Man.City sẽ tiếp đón Liverpool, đội đang tạo ưu thế rất lớn trong cuộc đua vô địch Premier League, vào Chủ Nhật này. Điều đáng lo không chỉ về mặt tâm lý, thể trạng của chân sút hàng đầu Erling Haaland là nỗi lo lớn. Ngôi sao người Na Uy là cầu thủ dự bị không được sử dụng vào thứ Tư, sau khi anh bị đau ở trận gặp Newcastle. HLV Guardiola sau trận tiết lộ chính Haaland đã nói với ông rằng anh không đủ thể lực để thi đấu tại Tây Ban Nha, vẫn cảm thấy khó chịu khi di chuyển.

Tin cùng chuyên mục