
Nền bóng đá Italia quá bảo thủ, không chịu đổi thay theo xu hướng mới nên thua thiệt so với Premier League và La Liga, đấy là ý kiến của Giuseppe Rossi.

Sinh ra tại Mỹ nhưng có quốc tịch Italia, Rossi có may mắn được trải nghiệm ở cả 3 môi trường bóng đá lớn nhất châu Âu là Anh (trong màu áo Man.United, Newcastle), Italia (Parma) và Tây Ban Nha (Villarreal). Trong bài trả lời phỏng vấn cho AP, Rossi cho biết bóng đá Italia hiện nay không khác gì so với thập niên 1980, 1990, nơi Milan của Marco Van Basten và Juventus là những đại gia thật sự tại Cúp C1/Champions League.
Rossi nói: “Thời gian thay đổi mọi thứ và bạn cũng phải thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Bóng đá Italia vẫn chưa có được sự tiến hóa như những nền bóng đá khác. Khi phải lựa chọn, người xem sẽ ưu tiên xem một trận đấu tại Anh hay Tây Ban Nha trước”.
Năm ngoái, Inter Milan giành Champions League, Milan giành giải vào 2 năm 2003 và 2007. Nhưng đấy cũng là 3 danh hiệu hiếm hoi mà Serie A giành được kể từ năm 1997 đến nay. Thời gian ấy, thực ra Premier League cũng chỉ có 3 chức vô địch, La Liga 5 lần đăng quang, nhưng họ luôn giữ được nhiều đại diện ở vòng knock-out.
Năm ngoái, Inter là đội Serie A đầu tiên vào bán kết sau 3 năm. Trong khi đó, các đội bóng của Premier League và La Liga đã vào bán kết đến 9 lần từ 2008 đến nay. Bên cạnh đó cũng không có CLB Italia nào giành Cúp UEFA/Europa League kể từ sau khi Parma đăng quang 12 năm trước. Vì thế mà giữa tuần qua, Serie A đã chính thức bị Bundesliga vượt mặt trong bảng xếp hạng của UEFA.
Cuối tháng 1, Rossi đã gia hạn hợp đồng với Villarreal đến 2016 bất chấp đề nghị tuyển mộ từ Tottenham và Juventus. Rossi giải thích là vì mê mẩn lối đá kỹ thuật tại Tây Ban Nha. Vì thế mà anh hài lòng với những thay đổi từ tân HLV Cesare Prandelli của đội tuyển Italia. Rossi nói: “Prandelli hiểu rằng muốn chiến thắng, một đội bóng cần phải giành được quyền kiểm soát bóng. Ông ta đang cố thay đổi và cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ”.
Từ khi gia nhập Villarreal hồi 2007 đến nay, Rossi ngày một tiến bộ và anh đã có 67 bàn sau 128 lần khoác áo “Tàu ngầm vàng”. Rossi nói: “Tôi nghĩ La Liga hợp với mình nhất. Thật tuyệt khi vào sân và cố giành quyền kiểm soát trận đấu. Tôi đã ở Tây Ban Nha được 4 năm và tôi yêu cuộc sống tại đây”. Chỉ có điều đáng buồn là La Liga đang trở thành giang sơn riêng của Real Madrid và Barcelona.
Rossi nói: “Có một khoảng cách lớn giữa họ và những đội còn lại. Đấy là một vấn đề vì mọi cầu thủ đều muốn tranh đoạt những danh hiệu. Nếu không thể giành chức vô địch cùng Sevilla, Atletico hay Valencia, các tài năng trẻ sẽ tìm một nơi khác để lập nghiệp chứ không đến Tây Ban Nha”. Rossi cũng khẳng định hy vọng 1 ngày nào đó được khoác áo của một trong 2 đại gia này.
Rossi là tuyển thủ Italia (anh đã từng đeo băng thủ quân) thi đấu tại Tây Ban Nha, nhưng chất Mỹ vẫn rất đậm nét ở con người anh thông qua cách phát âm đặc sệt Mỹ. Rossi có hơn 100.000 người hâm mộ trên trang mạng xã hội Twitter, anh nghiện kẹo M&Ms cũng như bánh Oreos. Việc người đồng hương Jozy Altidore chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu khiến Rossi trở thành “người Mỹ trầm lặng” duy nhất tại Tây Ban Nha.
Nhưng Rossi vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình, Anh nói: “Đời sống tại đây thật tuyệt vời vì nó rất giống với Italia. Thức ăn thật ngon, mọi người thật tuyệt vời và cởi mở. Nhưng tôi ghét đấu bò vì họ cứ sát hại những con bò vô tội. Lần cuối cùng đi xem đấu bò, tôi thật sự muốn con bò húc tay matador cho rồi”.
HOA VINH