John Terry đã nói Wayne Rooney đáng nhận được sự tôn trọng từ những CĐV Anh, điều đó không phải bàn cãi. Nếu Rooney phải ngồi dự bị tại Man.United là kết quả của một quá trình thì việc cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Tam sư bị chế nhạo và bị đẩy ra khỏi đội hình chính ngay tại trận đấu quan trọng của đội tuyển là thật khó chấp nhận.
Lần cuối cùng mà Wayne Rooney và tuyển Anh thua trận ở vòng loại các giải bóng đá lớn là vào năm 2009, trước Ucraina. Đó là trận đấu mà thủ thành Rob Green nhận thẻ đỏ trong bối cảnh Anh đang bị dẫn 0-1 và HLV Capello buộc phải thay Rooney bằng Carlton Cole đã tìm kiếm bàn gỡ.
Cơ hội cuối cùng của Wayne Rooney lúc này là giành lại vị trí chính thức ở Man.United.
Từ đó đến nay, có một thứ bất di dất dịch đó là Rooney có mặt trong đội hình xuất phát. Đã 31 trận kể từ thời điểm đó và 24 trận Tam sư giành chiến thắng với hiệu số bàn thắng bại là +73. Các con số đó đã nói lên tầm quan trọng và những đóng góp của Rooney tại Tam sư. Nhưng cũng vì thế, “vấn đề Rooney” trở thành đề tài chia đôi nước Anh. Ai cũng biết sẽ đến cái ngày Rooney không thể ra sân thi đấu, thế nhưng ngay cái chuyện để anh ngồi dự bị, vẫn không có HLV nào “dám” làm.
Ngay trước thềm Euro 2016, trong một cuộc bàn tròn được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu nước Anh, có đến 9 người loại Rooney và chỉ có 6 người chọn anh vào đội hình tốt nhất của Tam sư để chuẩn bị cho giải đấu này. Con số đó chưa phải là tất cả nhưng chí ít, nó nói được cái mong muốn của những người yêu bóng đá Anh. Rất tiếc là Roy Hodgson đã bỏ qua và kết quả là ông ta phải tự trả giá.
Thế nên tờ Guardian mới viết rằng: “Để Rooney ngồi dự bị không phải là hành động can đảm, mà phải nói là nó quá chậm”. Việc chọn trận đấu với Slovenia để gạt Rooney vào ghế dự bị của Southgate là thông điệp mang ý nghĩa quyết định. Ông ta có thể làm thế ở trận đá với đội bóng yếu Malta, trận đầu tiên mà ông cầm quân. Nhưng không, loại Rooney ở trận quan trọng tức là xác nhận Rooney chẳng còn giá trị tích cực nào cả, chỉ có chỗ ở những trận đấu mà Tam sư đã cầm chắc chiến thắng.
Sự can đảm của Southgate nằm ở chỗ đó.
***
Như đã nói, bất kỳ cầu thủ nào rồi cũng đến lúc phải rời sân khấu đỉnh cao. Đây không phải là lúc nhắc lại 117 lần khoác áo quốc gia và kỷ lục 53 bàn thắng. Câu hỏi lúc này là Rooney sẽ còn lại gì sau khi đã biết rõ mình không còn là một phần của Tam sư?
Trang Eurosports “gợi ý” 5 điều mà Rooney có thể tạo ra sự tích cực:
Thứ nhất: hãy khôn ngoan tìm thời điểm chia tay. Hiện anh này vẫn còn cách kỷ lục khoác áo quốc gia của huyền thoại Peter Shilton 8 lần. Nếu yên ả chấp nhận việc đá dự bị để có thể vào sân thì Rooney có thể vượt qua kỷ lục này nếu Anh giành vé đến World Cup.
Thứ hai, vì mục tiêu đó mà Rooney hãy thể hiện tư cách của một “người lính”, tức là không được bỏ cuộc, phải tranh đấu tìm chỗ đứng. 13 năm liên tục đá chính thức, nay ngồi dự bị không hề dễ dàng chút nào nhưng người ta vẫn tin là Rooney có một sự sắt đá về mặt tinh thần.
Thứ ba, sự nghiệp của Rooney ở tuyển Anh thì coi như xong nhưng may mắn là ở sân Old Trafford, Rooney vẫn là một huyền thoại và quan trọng hơn, tại đó anh ta có những đồng đội đẳng cấp thế giới. Chỉ cần giữ được vị trí ở Man.United thì khả năng được triệu tập tại tuyển Anh là nằm trong tầm tay. Hơn nữa, việc Southgate có ngồi lâu ở ghế thuyền trưởng Tam sư hay không vẫn là dấu hỏi. Nếu ông ta thất bại mà Rooney vẫn cống hiến tốt ở Man.United thì “gió sẽ xoay chiều”.
Với 2 việc thứ tư và thứ năm, thì đề xuất của Eurosports có vẻ “ác” nhưng ngẫm đi, ngẫm lại thì cũng là giải pháp không tồi: Đó là quên ngay đội tuyển Anh bằng cách nói lời chia tay ngay sau trận đấu với Slovenia. Một sự ra đi kiểu đó thì quá đỗi kiêu hãnh và cũng là lý do để thúc đẩy Rooney toàn tâm cho một mùa bóng có ý nghĩa quyết định với cả anh lẫn Man.United. Theo lý giải của Eurosports, đây là “canh bạc tất tay” bởi nếu không được Mourinho tin dùng ở Man.United thì chuyện đá World Cup 2018 là quá tầm tay, còn nếu tỏa sáng dưới bàn tay Mourinho thì chính những người từng lên tiếng chế nhạo Rooney ở sân Wembley hôm nọ sẽ nằng nặc đòi anh có mặt trở lại tại Tam sư thôi…
Đăng Linh