Rooney: còn chỗ nào cho anh?

3

“Tôi rất rõ rệt trong phương hướng làm việc: Với hình mẫu thi đấu của mình, tôi cần những cầu thủ là chuyên gia với một vai trò cụ thể chứ không phải những cầu thủ đa năng”.

1 - Ngay từ cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Man.United, Jose Mourinho đã khẳng định như vậy rồi. Một tuyên bố coi như là đã vứt toàn bộ những “triết lý” cao siêu về bóng đá tổng lực của cựu HLV Van Gaal vào sọt rác. Quan trọng không kém, tuyên bố ấy cũng đánh động vào một trong những cái gốc... bự nhất của lực lượng thi đấu mà Mourinho tiếp nhận. Đó chính là đội trưởng Wayne Rooney.

Cách đây vài hôm, kênh thể thao ESPN đã đưa ra một danh sách gồm 13 cầu thủ được cho là “không thật phù hợp” với lối chơi của Mourinho. Rooney nằm ngay đầu danh sách ấy! Hôm qua, đến lượt nhật báo Guardian nêu câu hỏi “liệu Mourinho có bỏ mặc Rooney trong sự ghẻ lạnh ở Man.United hay không?”. Ai cũng biết Rooney đã gắn chặt với màu áo Man.United gần 12 năm, anh góp công không nhỏ vào nhiều thắng lợi lớn và cho dù Sir Alex đã chia tay thì những người kế nhiệm David Moyes và Van Gaal vẫn buộc phải xem Rooney như một bảo bối bất ly thân ở Old Trafford. Bởi thế, những vấn đề về Rooney mà ESPN và Guardian vừa đề cập chắc chắn sẽ làm cho nhiều người kinh ngạc.

2 - Tuy vậy, nếu suy xét cho kỹ thì tất cả đều có căn nguyên của nó. Rooney, một Rooney vốn từng bị một số kẻ bịt mặt hăm dọa rằng “nếu sang City, mày sẽ chết!” vào năm 2010, rõ ràng không còn được như cũ nữa rồi. Để trở thành chân sút kỷ lục của đội tuyển Anh, Rooney chỉ còn biết rị mọ từng bàn một. Để có chỗ thường xuyên trong đội hình thi đấu của Van Gaal mùa qua, Rooney phải chấp nhận chuyển dần từ vị trí tiền đạo xuống tiền vệ, thậm chí có trận phải đá tiền vệ thủ. Không vai trò nào để lại một dấu ấn nổi bật, đáng nhớ.

Thậm chí đáng quên đi thì hơn. Premier League 2015-2016 là một mùa giải mà năng suất ghi bàn của Rooney thấp kỷ lục ở Man.United - anh chỉ có 8 bàn qua 28 trận. Ngay chính khán giả Old Trafford cũng chê anh nặng nề, ì ạch, kém hứng khởi, thiếu quyết tâm. Khi anh lùi dần xuống tuyến giữa ở Man.United cũng như đội tuyển Anh ở Euro 2016, khán giả càng thấy anh thiếu sắc bén, kém ngẫu hứng.

Rooney: còn chỗ nào cho anh? ảnh 1

Wayne Rooney (giữa) liệu có thể tìm lại mình kịp lúc trước khi Mourinho nản lòng

Những pha chuyền bóng của Rooney chỉ đẹp và chuẩn bởi vì đó là những tình huống... vô thưởng vô phạt, không hề gặp sức ép lớn từ phía đối phương. Lúc cần kíp, anh hiếm khi nào chuyền được một quả mang nhiều tính đột biến cao. Anh cũng rất ít khi cầm bóng xộc lên trên, tạo ra những pha uy hiếp thật sự lợi hại. Sự đa năng ấy của Rooney, suy cho cùng, cũng chỉ là kiểu đa năng theo chủ nghĩa trung bình. Điều đó chỉ càng nghịch với ý chọn lựa của Mourinho.

3 -“Đối với tôi, Rooney sẽ là số 9, số 10, hoặc giữa số 9 và số 10 chứ không bao giờ là số 6 hoặc số 8”. Nói như thế tức là Mourinho vẫn chừa cho Rooney một con đường, dành cho anh một cơ hội thể hiện mình trong vai trò tiền đạo cắm hoặc tiền đạo hỗ trợ. Nói như thế cũng thật là... hiển nhiên - một bộ óc già đời, một chuyên gia hùng biện như Mourinho thì quá thừa khôn ngoan để tránh những chuyện đại kỵ lúc mới chân ướt chân ráo, đó là tránh nói về chuyện trảm thủ lĩnh của đội bóng mới.

Thế nhưng, với “phương hướng hành động” của Mourinho cũng như với dàn cầu thủ mà ông đã tuyển mộ hoặc sắp tuyển mộ, có thể thấy cái sự “ghẻ lạnh” mà báo Guardian vừa đề cập đã bắt đầu vây quanh Rooney, giống như những sóng nước đang gặm dần những khoảng đất dưới chân một tượng đài. Rooney sẽ ghi bàn như một trung phong số 9 ư? Không, vì từ mùa bóng 2014-2015 đến nay, năng suất ghi bàn của Rooney ở Premier League cứ qua mỗi mùa lại giảm đi 1/3 so với mùa trước đó (17-12-8). Chắc chắn một điều rằng công việc ghi bàn ở mùa tới sẽ ưu tiên dành cho Ibrahimovic hoặc Marcus Rashford, bởi đây chính là 2 cái tên tiêu biểu nhất cho sản lượng cũng như tầm quan trọng của các bàn thắng.

4 - Vậy Rooney sẽ ra cánh chăng? Càng không thể như vậy. Mũi tấn công bên trái đã có tay súng trẻ Anthony Martial, bên phải mới vừa tuyển được Mkhitaryan. Đó là 2 cầu thủ nhiều sức lực, có tốc độ tốt và cũng có kỹ thuật rất tốt để xuyên phá.

Như vậy là chỉ còn lại vai trò nhạc trưởng (số 10) hoặc vai trò tiền đạo lùi (số 9 rưỡi) cho Rooney mà thôi. Nhưng cơ hội đó thì bấp bênh cũng ngay đó: Thứ nhất, để tổ chức tấn công thì hình như Rooney còn thua cả Mata - mùa bóng 2015-2016 đã cho thấy như vậy. Thứ nhì, trong trường hợp Mourinho tuyển được tiền vệ Pogba từ Juventus thì có khi... khỏi cần Rooney tham gia cũng được. Lúc ấy, Martial-Mkhitaryan sẽ là 2 gọng kìm, Ibrahimovic sẽ cắm phía trên để sẵn sàng ghi bàn hoặc tạo cơ hội ghi bàn cho Rashford, Pogba sẽ là một cú đấm từ xa. Theo đó, Rooney hoặc là ngồi dự bị, hoặc là tham gia trong những trận ít quan trọng.

5 - Nếu kịch bản này xảy ra, liệu Rooney có yêu cầu được chuyển đi nơi khác không? Theo giới truyền thông, nếu có thì sẽ chẳng còn chuyện khắp nơi săn đón như trước, cũng không có chuyện người hâm mộ bắt buộc anh ở lại như trước nữa...

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Giám đốc kỹ thuật Lloyd Owers, một chuyên gia đến từ Vương quốc Anh.

Có một giấc mơ bóng đá ở Marshall

Đó là câu chuyện khởi nguồn từ tình yêu của người cha với con trai mình trên Quần đảo Marshall, một quốc gia với hơn 1.000 hòn đảo nhỏ trải rộng trên 29 rạn san hô nằm ở Thái Bình Dương. Dù là thành viên của Liên hiệp quốc từ năm 1991 nhưng đây là quốc gia không hề có đội tuyển bóng đá.

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta: “Chúng tôi không thể kiểm soát Man.City”

Chiến thắng 4-1 trước trước Leeds United đã giúp Arsenal khôi phục lại vị trí dẫn đầu với 8 điểm cách biệt trước Man.City trong cuộc đua danh hiệu. Với 9 trận đấu còn lại, đội bóng thành London đã tiến rất gần đến chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004.