Đội trưởng của Man.United vừa xác nhận anh vẫn cần thêm khoảng 2 tuần mới có thể sẵn sàng trở lại sân cỏ.

Rooney (phải) chưa thể trở lại vào cuối tuần này.
Tiền đạo 31 tuổi dính chấn thương dây chằng đầu gối ở thất bại 1-2 tại Sunderland hồi 13-2, đã vắng mặt trong 10 trận đấu của Man.United cùng 2 trận giao hữu của tuyển Anh. Thông tin gần đây cho thấy Rooney sẽ kịp bình phục khi Premier League nối lại sau loạt trận quốc tế vào cuối tuần này, nhưng anh vừa xác nhận: “Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Tôi hiện bắt đầu tập chạy và hy vọng có thể tập luyện nặng trong khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày tới”. Như vậy, Rooney sẽ bỏ lỡ trận đối đầu đội bóng cũ Everton tại Old Trafford vào Chủ nhật này, cũng như không thể làm khách tại Tottenham vào ngày 10-4. Khả năng anh sẽ trở lại khi Man.United đá lại trận tứ kết Cúp FA tại West Ham ngày 13-4.
Rooney thời gian qua đang là chủ đề bàn luận, khi vị trí tưởng chừng không thể động đến ở tuyển Anh đang bị đe dọa bởi sự vươn lên mạnh mẽ của các tài năng tấn công như Harry Kane, Dele Alli và Jamie Vardy. Phong độ sa sút của tiền đạo này tại Premier League - chỉ ghi 7 bàn sau 22 trận - thật sự đáng ngại, nay thêm chấn thương khiến anh khó lòng duy trì thể trạng và cảm hứng tốt nhất cho Euro 2016.
Tuy nhiên, Rooney vẫn đầy lạc quan: “Trong suốt sự nghiệp của tôi, tại Man.United lẫn đội tuyển Anh, tôi không bao giờ đòi hỏi một vị trí đặc quyền. Tôi sẵn sàng cho mọi sự cạnh tranh. Tất nhiên, nhiệm vụ của tôi lúc này là cố gắng hồi phục và sớm tìm lại phong độ, chơi tốt cho Man.United và trở lại với đội tuyển. Sự cạnh tranh lúc này đang thật sự thúc đẩy tôi. Quyết định cuối cùng thuộc về Roy Hodgson, nhưng tôi muốn chứng tỏ mình xứng đáng có tên trong thành phần tuyển Anh tại Euro 2016, giải đấu mà chúng tôi hoàn toàn có cơ hội đăng quang. Tôi thật sự hạnh phúc khi tuyển Anh đang có một sự cạnh tranh gay gắt, Roy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi đang sở hữu một đội hình chất lượng hàng đầu và có thể chơi với nhiều sơ đồ khác nhau”.
SƠN NGUYỄN