
Cristiano Ronaldo vừa quăng một quả bom khi tuyên bố cảm thấy “buồn” tại Real Madrid. Anh không vui với “một số người ở CLB”. Tờ AS lập tức tung tin: hôm 2-9, Ronaldo đã gặp riêng Chủ tịch Florentino Perez để đề đạc nguyện vọng được ra đi nếu tình hình không được cải thiện.
Ronaldo lập cú đúp giúp Real hạ Granada 3-0, cũng là chiến thắng đầu tiên của họ trong mùa bóng mới. Nhưng sau cả 2 pha ghi bàn, ngôi sao Bồ Đào Nha tuyệt không nở một nụ cười dù các đồng đội đang hân hoan vây lấy anh. Khi được phóng viên hỏi sau trận đấu, Ronaldo đáp: “Tôi buồn, một lý do hoàn toàn công việc chứ không phải cá nhân. CLB biết vì sao tôi lại như vậy, mọi người trong đội biết vì sao. Vì thế tôi sẽ không nói gì thêm”.

Ronaldo không hề tỏ thái độ vui mừng sau bàn mở tỷ số.
Tờ AS đi sâu vào phân tích, Ronaldo đang có vấn đề với thủ quân Iker Casillas và CLB rõ ràng đang nghiêng về phía thủ thành người Tây Ban Nha hơn anh. Đề nghị được tăng lương của Ronaldo có vẻ cũng không được phê chuẩn. Hiện Ronaldo đã là người có thu nhập cao nhất đội với hơn 10 triệu eur/năm, nhưng anh tin mình xứng đáng nhiều hơn sau tất cả những đóng góp to lớn trong thời gian qua. Đây quả là một thông tin gây sốc. Nếu Ronaldo “khó ở” tại Real thì chiến dịch giành các danh hiệu của Real trong mùa này sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi ai cũng biết Ronaldo có vai trò lớn như thế nào trong sơ đồ chiến thuật của Jose Mourinho.
Yên Thanh