Rogers gây choáng cho Bouchard

WTA Rogers Cup (Montreal) 2014

Ngôi sao mới nổi của làng quần vợt nữ thế giới - Eugenie Bouchard (Canada, đương kim á quân French Open, hiện đang xếp hạng 8 WTA) - vừa phải nhận lấy một trận thua choáng váng ngay ở vòng đấu đầu tiên của giải WTA Rogers Cup 2014 đang diễn ra tại Montreal (để phân biệt với ATP Rogers Cup đang diễn ra ở Toronto, cũng thuộc Canada, giải đấu còn có tên là Toronto Masters). Tay vợt nữ trẻ số 1 thế giới đã thúc thủ sau 3 ván đấu trước một đối thủ kém danh của quốc gia láng giềng - Shelby Rogers (đang xếp ngoài tốp 100 thế giới, thứ hạng hiện tại là 113 WTA), người đã phải… “hành quân” ngay từ vòng đấu loại để tìm được cơ hội vào thi đấu ở vòng đấu chính thức.

Shelby Rogers

Shelby Rogers

Nếu không có ván thắng điểm số 6/2 chen ngang ở giữa trận đấu, Bouchard chắc chắn sẽ còn bị nhắc đến rất nhiều với 2 ván thua “bagel” (thua trắng 0/6 mà không giành được game thắng nào) trong trận đấu dài 3 ván. Đây là một kết quả mà không ai mong đợi. Bouchard đang chơi cực kỳ khởi sắc trong mùa giải năm nay sau khi được bầu chọn là “Phát hiện mới trong năm 2013 của WTA”. Tay vợt nữ xinh xắn người Canada - người gần đây đang bắt đầu được so sánh với “Nữ hoàng sắc đẹp” Maria Sharapova cả về tài năng lẫn… nhan sắc - đã lọt đến bán kết Australia hồi đầu năm trước khi dừng bước trước Li Na, nhà tân vô địch sau đó; cô cũng đã đăng quang ở Nurnberg và lọt đến trận chung kết French Open. Trong khi đó, thành tích của Rogers không quá nổi bật. Tay vợt sinh năm 1992 này mới chỉ tham gia vòng đấu chính ở 5 giải đấu thuộc hệ giải WTA Tour, đáng chú ý nhất là lọt đến chung kết Bad Gastein (Áo) sau khi thắng Carla Suarez-Navarro, Sara Errani… trước khi để thua Andrea Petkovic trong trận đấu cuối cùng. Với bề dày thành tích “mong manh” như vậy, Rogers không được xem là “đối trọng” của Bouchard “tóc vàng”.

Nhưng kết quả trên bảng điểm tỷ số không hề biết nói dối. Rogers đã nhập cuộc cực nhanh với những pha đánh bóng đẳng cấp từ cuối sân, cô tạo ra đến 7 tình huống thắng điểm trực tiếp, chỉ phạm đúng 1 lỗi đánh bóng hỏng và nhanh chóng khép lại ván đấu với chiến thắng áp đảo 6/0. Bouchard bắt đầu vùng lên trong ván thứ 2. Tận dụng 3 break-point trong ván đấu này, Bouchard đã đưa mình quay trở lại trận đấu giành chiến thắng 6/2 và gỡ hòa 1-1. Nhiều CĐV của tay vợt dễ thương người Canada chắc hẳn khi đó đã gật gù: “Đây mới là Bouchard của tôi, hãy xem cô ấy lật ngược thế cờ”. Nhưng, chẳng có màn lật ngược nào cả. Ván quyết định diễn ra với một kịch bản tương tự như trong ván đầu tiên khi mà Rogers chiếm ưu thế áp đảo từ đầu đến cuối. Lại một lần nữa, bảng điểm hiện lên điểm số 6/0 trong sự đau đớn đến cùng cực của Bouchard, tay vợt gần đây khiến những “bậc đàn chị” phải đau đầu nhức óc giờ đây lại thúc thủ trước một tay vợt vốn chỉ có danh tiếng “nhỏ xíu”. Rogers đã có trận thắng đầu tiên trong đời trước một đại biểu thuộc tốp 10, còn đối với Bouchard, đây có lẽ là trận thua “2 bagel” đầu tiên trong sự nghiệp…

Với Rogers, đây mới là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải thi đấu trong một cái bầu không khí cuồng nhiệt khi mà cả đám đông hơn 11.000 người hiện diện trên sân Trung tâm của SVĐ Uniprix đều thét gào một cái tên duy nhất: “Bouchard, Bouchard, Bouchard!”. Nếu là một tay vợt khác, hẳn cô ấy đã… cảm thấy kinh hãi và áp lực, nhưng Rogers không thấy vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy thú vị: “Hiện diện trong một trận đấu có bầu không khí như thế này mới chỉ là trải nghiệm đầu tiên trong đời tôi, cả SVĐ chỉ thét gào tên một người duy nhất. Tôi thực sự tôn trọng những gì mà cô ấy đã làm. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy cô ấy được cổ vũ nhiều như thế nào. Điều này là rất thú vị và rất hay cho quần vợt nói chung. Nhưng tôi đã biết mình phải đón chờ điều gì và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng mình không đối mặt thường xuyên với những chuyện tương tự, vì như vậy là rất mệt tim. Nói chung, tôi cố gắng ở trong cái khu vực nhỏ an toàn của mình, tôi biết cô ấy sẽ nâng cao năng lực sau ván đầu tiên vì cô ấy có quá nhiều vũ khí. Cô ấy đã chơi rất tuyệt trong ván 2, nhưng trong ván 3 tôi duy trì thói quen của mình”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục