Roberto Carlos: 45 tuổi, vẫn tỏa sáng ở sân chơi futsal

45 là độ tuổi mà các cựu danh thủ chỉ còn đi "đá chầu" cho vui chứ không đủ sức lực cạnh tranh với lứa trẻ. Nhưng với Roberto Carlos thì khác, anh vẫn chơi được bóng đá futsal và mới ghi 2 bàn ở Nhật...

Roberto Carlos
Roberto Carlos

Siêu hậu vệ một thời của tuyển Brazil – Roberto Carlos, người từng sở hữu một cú sút phạt được mô tả là có “quỹ đạo ngoài hành tinh” ở Pháp hồi năm 1997, đã chứng tỏ năng lực vô tận của mình ở tuổi 45. 

Được đội bóng futsal của Nhật Bản, Development mời tham dự vòng đấu ở giải F-League (giải futsal vô địch Nhật Bản). Carlos đã chơi rất nhiệt huyết và lập cú đúp, giúp Development đánh bại đối thủ Voscuore Sendai (Osaka) với tỷ số 2-1.

Dù thuộc mẫu cầu thủ chạy nhanh – sút mạnh, vốn được cho là khó thích nghi ở đấu trường sân nhỏ mang đậm chất kỹ thuật như futsal, nhưng nhà vô địch World Cup 2002 đã thể hiện anh là người nhân số siêu việt của làng bóng Samba, khi ghi 1 bàn thắng bằng cú sút đầy uy lực sau pha phối hợp bật tường với đồng đội, và ghi bàn thắng thứ 2 từ tình huống hứng ngực sau đường chuyền bổng của đồng đội và tỉa bóng nhẹ nhàng qua 2 chân của thủ thành đối phương.

Sức hút của Carlos vẫn là rất lớn, dù anh đã nghỉ chơi bóng chính thức từ 3 năm nay. Việc anh xuất hiện trong đội hình Development đã thu hút hơn 3.000 khán giả đến sân xem thi đấu, vượt xa con số trung bình 1.500 khán giả đến xem mỗi trận đấu ở giải F-League. Đám đông khán giả đã hoàn toàn thỏa mãn khi chứng kiến màn trình diễn có 1 không 2 của Roberto.

Là ứng viên chạy đua giành quyền đăng cai tổ chức giải World Cup futsal 2020, Nhật Bản đã đổ nhiều tiền để đầu tư cho làng bóng futsal nước nhà, như thuê mướn các HLV, các cầu thủ futsal kiệt xuất đến từ Brazil, mời những thần tượng bóng đá cả trên sân “lớn” (sân 11 người) – ví dụ như Roberto Carlos – tham gia để quảng bá cho hình ảnh futsal trong nước. CLB Nagoya Oceans cũng từng thuê cầu thủ futsal được xem là giỏi nhất hiện nay, Ricardinho (Bồ Đào Nha) trong thời gian từ năm 2010 đến 2013.

Tuy có những đầu tư rất lớn, futsal Nhật Bản vẫn chưa thể tiệm cận trình độ của futsal thế giới. Thậm chí, họ còn không giành được quyền tham gia VCK giải futsal World Cup 2016 tại Colombia.

Ở giải vô địch futsal châu Á (AFC Futsal Championship 2016 diễn ra tại Uzbekistan, tranh 5 suất dự World Cup của Khu vực châu Á), Nhật Bản đã để thua chính… tuyển Việt Nam ở tứ kết trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 4-4 trong giờ thi đấu chính thức. Việt Nam sau đó đã giành vé dự VCK World Cup ở Colombia và đã lọt đến vòng 16 đội.

Mất tinh thần sau trận thua Việt Nam, Nhật Bản đã thua tiếp Kyrgyzstan 2-6 trong trận play-off tranh các thứ hạng từ 5 đến 8, đành chấp nhận để Australia giành hạng 5, đoạt luôn suất cuối cùng của khu vực châu Á đến với World Cup 2016 tại Colombia.

Tin cùng chuyên mục