
Tuyển thủ Brazil đã trải qua một mùa giải ra mắt rất đáng thất vọng tại Tottenham dưới thời HLV Conte, trước khi nhà cầm quân này bị sa thải vào tháng 3. Nhiệm kỳ của vị chiến lược gia 53 tuổi phải kết thúc sau hàng loạt những vấn đề nội bộ, đỉnh điểm là ông chỉ trích khát vọng của cầu thủ và CLB. Nhưng khởi đầu của mọi rắc rối xất phát từ Richarlison, người đã công khai chỉ trích Conte sau khi Tottenham bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League, trước khi nhà cầm quân này đáp trả và mô tả cầu thủ này là “kẻ ích kỷ”.
Mới đây, trò chuyện với podcast Que Papinho, Richarlison thừa nhận rằng anh đã sai khi công khai chỉ trích người quản lý của mình, và tiết lộ đã nhận hình phạt thích đáng ngay trước mặt các đồng đội. “Tất nhiên tôi đã tự lừa dối mình khi nói trong cuộc phỏng vấn rằng tôi cần thời gian và mọi thứ khác, đó là sau khi bị loại ở Champions League, nhưng sau đó tôi đã xin lỗi HLV”, Richarlison nói. “Tôi thậm chí còn nói với ông ấy rằng nếu muốn trừng phạt tôi, ông có thể làm. HLV luôn thể hiện sự kiên quyết của mình với đội bóng, để nói rằng ông ấy ở đó, rằng ông ấy vẫn chịu trách nhiệm. Đó là cách ông ấy đối xử với mọi người, với tập thể đội bóng, và ông ấy đã dành gần hai giờ chỉ để nói với tôi trong cuộc họp, trước mặt mọi người. Sau đó, các cầu thủ thậm chí còn đùa rằng: Richi, đừng làm vậy nữa. Chúng tôi không muốn chịu thêm 2 giờ khác như thế này”.
Chính HLV Conte đã yêu cầu ký hợp đồng với Richarlison từ Everton vào đầu mùa giải 2022-2023, nhưng tiền đạo trị giá kỷ lục 60 triệu bảng đã thể hiện phong độ thất vọng và nhiều lần chấn thương, khiến anh chỉ ghi được một bàn thắng ở Premier League cho CLB. Sau khi Conte bị sa thải, cầu thủ 26 tuổi cho biết đã liên hệ với HLV người Italy để giải tỏa căng thẳng. “Sau khi họ sa thải ông ấy, tôi đã gửi cho ông một tin nhắn”, Richarlison nói thêm. “Tôi cần phải gửi một lời xin lỗi vì ông ấy là người đã đề nghị mua tôi, mà tôi thì không thể giúp ông ấy nhiều như mong đợi. Điều tối thiểu tôi có thể làm là xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở đó”.