
Chủ tịch Florentino Perez vừa xác nhận kế hoạch mới để phát triển Real Madrid, với điểm quan trọng nhất là không có sự hiện diện của Cristiano Ronaldo. Quá trình đàm phán hợp đồng mới không có tiến triển nào, buộc Perez phải tính đến những giải pháp mới.

Gareth Bale (phải) sẽ là galactico tiếp theo của Real?
Real Madrid không Ronaldo
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Florentino Perez chính thức đề xuất bản hợp đồng mới với Ronaldo, có thời hạn đến 2017 kèm mức lương lên đến 15 triệu euro mỗi mùa - cao nhất tại La Liga. Thế nhưng, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy Ronaldo chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới, khi bản hợp đồng cũ không còn bao lâu nữa sẽ hết hạn (ngày 30-6-2015).
Ronaldo đang là một trong những chân sút tốt nhất lịch sử Real. Ở La Liga, trong số các tiền đạo còn thi đấu, không một ai đạt được hiệu suất như Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có 136 bàn thắng trong 124 trận khoác áo Real ở La Liga, trung bình 1,09 bàn/trận. Lionel Messi, người vừa có 301 bàn thắng với Barca, cũng chỉ có hiệu suất tại La Liga là 0,86 bàn/trận. Những chân sút đứng sau lần lượt gồm Radamel Falcao (0,80 bàn/trận), Higuain (0,55), Villa (0,54), Soldado (0,45), Negredo và Benzema (cùng 0,44).
Với những đóng góp của Ronaldo, người hâm mộ Madrid không muốn mất anh. Những cuộc khảo sát do các tờ báo thân Madrid thực hiện đều cho kết quả phần đông muốn giữ chân Ronaldo. Perez đã đáp ứng mong muốn của các Madridista, nhưng Ronaldo thì không.
Trên thực tế, Perez từng cùng Jorge Mendes - người đại diện của Ronaldo, tiến hành đàm phán mới hợp đồng từ tháng 9 năm ngoái. Đến tháng 12, đại diện của Real tuyên bố quá trình đàm phán với Mendes bị sa lầy, khi các bên không tìm thấy thỏa thuận chung. Ngày 14-1 vừa qua, Chủ tịch Perez thực sự bị sốc khi Ronaldo tuyên bố, “Tôi từng nói rõ là muốn thực hiện hợp đồng hiện tại. Nhưng tôi chưa biết chắc điều gì sẽ diễn ra trong tương lai”.
Một nguồn tin nội bộ từ Gestifute, công ty môi giới cầu thủ của Mendes, tiết lộ Ronaldo chưa có ý định ký hợp đồng mới cùng Real, bất chấp nỗ lực của Perez trước kỳ bầu cử (diễn ra mùa hè năm nay).
Trong bối cảnh ấy, một mặt thuyết phục Ronaldo, mặt khác Perez phải chuẩn bị kế hoạch mới mà không có ngôi sao 28 tuổi này trong đội hình. Bán Ronaldo trong mùa hè 2013 là một trong những lựa chọn mà Perez có thể thực hiện, nhằm thu hồi vốn. Càng để lâu, khi đến gần thời hạn kết thúc hợp đồng, mức giá chuyển nhượng chắc chắn sẽ giảm.
Ai sẽ thay Ronaldo?
Không chỉ tính đến việc bán Ronaldo, Perez còn đang vạch ra kế hoạch mang về sân Bernabeu một nhân tố mới. Có 4 ứng cử viên được cân nhắc: David Silva, Gareth Bale, Neymar và Isco. Bale từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Real, và cầu thủ người xứ Wales gần như chắc chắn sẽ chia tay Tottenham trong tương lai không xa. Isco đang trưởng thành vượt bậc cùng Malaga. Silva cũng từng là mục tiêu chuyển nhượng mà Perez nhắm đến.
Tuy vậy, Neymar mới được xem là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì, trong 4 cầu thủ kể trên, Neymar có tầm ảnh hưởng lớn nhất, và lối chơi cũng gần giống Ronaldo. Là một cầu thủ đá đa năng trên hàng công, Neymar có thể thay thế Ronaldo bên hành lang trái của Real. Không những thế, cầu thủ người Brazil đủ năng lực đảm nhiệm luôn vai trò ghi bàn. Một điểm khác mà Perez cần ở Neymar: giá trị hình ảnh. Kể từ khi nổi lên với hình ảnh của “thần đồng” Brazil, Neymar là một trong những ngôi sao thu hút truyền thông lớn nhất nền bóng đá samba. Đấy là Neymar đang chơi bóng ở quê hương. Một khi sang châu Âu, giá trị hình ảnh của anh sẽ còn tăng cao hơn.
Vấn đề lúc này là giá chuyển nhượng. Neymar và CLB Santos đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với phía Barca, diễn ra sau World Cup 2014. Nếu muốn giành Neymar, Perez sẽ phải chi ra 100 triệu euro. Trong đó, 50 triệu euro để chuộc hợp đồng từ Santos; một nửa còn lại là để phá vỡ cam kết mà ngôi sao người Brazil đã ký với Barca. Từng biến Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Perez sẽ phá kỷ lục này bằng hợp đồng với Neymar?
Ngọc Huy