Angel Di Maria vừa giúp các đồng đội ở tuyển Argentina “rửa hận” người Đức ở trận chung kết World Cup 2014.
Tân binh Manchester United kiến tạo 3 bàn và chính anh ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-2 ngay trên sân nhà của Đức ở trận giao hữu hồi giữa tuần này. Hồi tháng 7 vừa qua, Argentina đã thua Đức 0-1 trong trận chung kết ở Brazil nhưng trận đó tiền vệ chủ chốt Angel Di Maria không một phút ra sân. Cựu HLV Sabella để Di Maria ngồi suốt 120 phút trên băng ghế dự bị ở sân Maracana là sự bất ngờ bởi vì trước đó có thông tin tiền vệ chạy cánh của Argentina đã hồi phục chấn thương để có thể ra sân ngay từ đầu. Báo chí khắp nơi nhận định Angel Di Maria chính là sự khác biệt ở 2 trận đấu liên tiếp giữa Argentina – Đức.
Di Maria khi còn khoác áo Real Madrid
Di Maria đã sang khoác áo Manchester United nhưng ký ức về Real Madrid vẫn chưa hề phai trong anh. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thành Radio của Argentina ngày hôm nay, Di Maria một lần nữa khẳng định anh không muốn rời Bernabeu nhưng buộc phải ra đi vì Real Madrid cho thấy họ không cần anh nữa. Tiền vệ chạy cánh có ý trách Chủ tịch Florentino Perez là người vô tình.
Di Maria tiết lộ lý do sâu xa vì sao anh không chơi trận chung kết World Cup 2014. Đó là vì đúng ngày diễn ra trận đấu cuối cùng ở Maracana, một lá thư từ Real Madrid gửi sang yêu cầu Di Maria không được thi đấu. Di Maria miêu tả ngày đó chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.
Nói về CLB mới Man.Utd, Di Maria cho biết anh chưa thể hòa nhập với lối chơi của Quỷ đỏ. Thứ nhất, anh quá quen thi đấu ở La Liga nên cần thời gian để thích ứng với Premier League. Thứ hai, anh không biết nói tiếng Anh nên phải nhờ đồng đội người Tây Ban Nha là Juan Mata dạy kèm. Di Maria hy vọng anh sẽ sớm hòa nhập và giúp Man.Utd bay cao trở lại.
HOÀNG HƯNG