Real Madrid giành cúp châu Âu thứ 15 sau chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund

Trong sự bùng nổ của hoa giấy vàng và bạc, Real Madrid đã nâng cao chiếc cúp C1/Champions League lần thứ 15 kỷ lục vào thứ Bảy. Sự thống trị của Real Madrid trong giải đấu này vẫn tiếp tục thách thức niềm tin mọi đối thủ trong hiện tại và cả tương lai.

Real Madrid đã nâng cao chiếc cúp C1/Champions League lần thứ 15 kỷ lục.
Real Madrid đã nâng cao chiếc cúp C1/Champions League lần thứ 15 kỷ lục.

Dani Carvajal đánh đầu ghi bàn dẫn trước cho Real Madrid ở phút 74, và Vinicius Junior nhân đôi cách biệt cho gã khổng lồ Tây Ban Nha chín phút sau đó. Cuối cùng, cảnh tượng quen thuộc nhất trong giải đấu lớn nhất cấp CLB của bóng đá châu Âu lại xảy ra, nhưng nó vẫn còn mới mẻ hơn bao giờ hết với Carlo Ancelotti, người đã nâng kỷ lục chiến thắng của chính mình trên cương vị HLV lên con số 5: “Làm quen với nó à? Không bao giờ! Giấc mơ vẫn tiếp tục”.

Một kết quả có thể đoán trước được đến trong hoàn cảnh không thể… đoán trước khi mà Dortmund chiếm hoàn toàn ưu thế về cơ hội trong hiệp một. Trong một thời gian dài, đội bóng Đức dường như có khả năng lật đổ Real Madrid khi HLV Edin Terzic vượt trội hơn Ancelotti về mặt chiến thuật ở mọi bộ phận, còn các ngôi sao của nhà vô địch Tây Ban Nha thì bị khuất phục. Chỉ có tài năng của Thibaut Courtois và khung thành mới giữ tỷ số cân bằng ở giờ nghỉ, khi thủ môn này hai lần ngăn cản Karim Adeyemi ghi bàn, rồi chứng kiến ​​cú trượt chân của Niclas Fullkrug đưa bóng trúng cột dọc.

Borussia Dortmund1.jpg
Dani Carvajal đánh đầu ghi bàn dẫn trước cho Real Madrid ở phút 74.

Và rồi Dortmund phải trả giá vì không tận dụng được ưu thế của mình. Real Madrid tận dụng tối đa lợi thế sau giờ nghỉ khi Carvajal đón quả phạt góc của Kroos ở góc gần để đánh đầu tung lưới thủ môn Gregor Kobel của Dortmund. Vinicius sau đó đã vượt qua Kobel để nâng tỷ số lên 2-0, bàn thắng của anh cũng giết chết hy vọng của Dortmund. Sau đó, Vinicius ăn mừng và chụp ảnh selfie với rapper Jay-Z, người có mặt trong đám đông 86.000 người. Một bức tường trắng của những người hâm mộ Real Madrid ở một đầu sân vận động đã ca ngợi những người hùng chinh phục của họ. “Đó là một trận đấu rất khó khăn, khó hơn nhiều so với những gì chúng tôi mong đợi”, HLV Ancelotti thừa nhận. “Chúng tôi đã thay đổi mọi thứ vì trong hiệp một chúng tôi hơi lười biếng”.

Chiến thắng của Real Madrid diễn ra chỉ một năm sau khi Man.City nâng cao chiếc cúp lần đầu tiên, một chiến thắng mà nhiều người tin rằng sẽ báo trước một kỷ nguyên thống trị mới cho đội bóng của Pep Guardiola ở châu Âu. Thay vào đó, chính Ancelotti là người nhấn mạnh trường hợp của ông được coi là HLV giỏi nhất trong thế hệ của mình.

Borussia Dortmund11.jpg
Vinicius Junior nhân đôi cách biệt và giết chết hy vọng của Dortmund chỉ 9 phút sau đó.

Chức vô địch Champions League thứ năm của Ancelotti là danh hiệu thứ ba của ông trong hai lần dẫn dắt Madrid, và nhiều hơn hai đối thủ gần nhất là Zinedine Zidane, Pep Guardiola và Bob Paisley. Ngoài ba danh hiệu cùng Real Madrid, Ancelotti còn hai lần vô địch cùng AC Milan. Ông cũng đã nâng cao chức vô địch Tây Ban Nha trong mùa giải này - chức vô địch quốc gia thứ sáu của ông giành được ở 5 quốc gia khác nhau.

Carvajal, Luka Modric, Toni Kroos và Nacho đã giành được chiếc cúp này lần thứ sáu để ngang bằng với tiêu chuẩn do biểu tượng Madrid Paco Gento đặt ra.

Real Madrid đã giành được chín danh hiệu trong kỷ nguyên Champions League, và đây là lần thứ hai sau ba mùa giải. “Đây là câu chuyện tình yêu giữa Real Madrid và cúp C1. Cầu thủ đến, cầu thủ đi, nhưng chúng tôi có thể nói rằng đây là giải đấu của chúng tôi”, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez tuyên bố.

Sự thống trị của đội bóng này sẽ khó bị phá vỡ khi Kylian Mbappe được cho là sẽ gia nhập với tư cách là cầu thủ tự do từ Paris Saint-Germain trong mùa giải mới, cùng với ngôi sao đang lên của Brazil là Endrick. Nhưng Chủ tịch Perez từ chối xác nhận sự xuất hiện của Mbappe: “Bạn có thể hỏi tôi bao nhiêu lần tùy thích, nhưng tôi sẽ chỉ nói về những cầu thủ hiện trong đội Real Madrid. Và trên hết là hôm nay, khi chúng tôi vừa giành được một cúp châu Âu. Đây là những cầu thủ xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi. Tương lai? Chúng ta sẽ phải nói về chuyện đó vào lúc khác”.

Tin cùng chuyên mục