Rashford phá vỡ sự im lặng sau trận thua tan tác 0-7 trước Liverpool

Marcus Rashford đã phá vỡ sự im lặng của mình sau thất bại nhục nhã 0-7 của Manchester United trước Liverpool vào Chủ nhật.
Marcus Rashford không tránh khỏi đau buồn
Marcus Rashford không tránh khỏi đau buồn

Rashford đã đá chính ở Anfield, nhưng không thể tạo ảnh hưởng đến trận đấu khi đội bóng của anh bị Liverpool vùi dập 0-7.

Man United bước vào giờ nghỉ khi chỉ bị dẫn 1-0. Nhưng Liverpool chơi bùng nổ trong hiệp 2, ghi liên tiếp 6 bàn với Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah và Roberto Firmino đều ghi tên trên bảng tỷ số.

Trận thua bầm dập sẽ khiến Erik ten Hag đặt câu hỏi về đội bóng của mình, với việc Rashford lên tiếng về trận thua trên mạng xã hội. Chàng trai đăng trên tài khoản Twitter của mình: "Tôi ước chúng ta có thể chơi một trận hôm nay để cố gắng và sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ. Thua là thua và chúng ta không thể cứ nhìn vào quá khứ! Chúng ta không được để kết quả đó quyết định cả mùa giải của mình. Chúng ta phải tin tưởng vào quá trình và gắn bó cùng nhau".

Rashford đã có phong độ ấn tượng kể từ sau World Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 vừa qua. Anh đã có 14 bàn thắng ở Premier League mùa này, nhưng không thể ghi thêm bàn nào vào lưới Liverpool.

Thủ thành De Gea và hậu vệ Luke Shaw

Thủ thành De Gea và hậu vệ Luke Shaw

Anh không phải là cầu thủ đáng bị chỉ trích sau trận thua nặng nề khi David De Gea nói lời xin lỗi trên mạng xã hội. "Tôi biết (những) tin nhắn này không phù hợp cho một ngày như vậy".

"Đây là một khoảnh khắc thảm khốc đối với chúng tôi và những kết quả này không nên xảy ra, đặc biệt là với hành trình mà tất cả chúng tôi đang đi.

"Chúng tôi có nghĩa vụ với CLB này, có trách nhiệm đại diện cho chiếc huy hiệu này nhưng chúng tôi có nhiều cơ hội để nhìn về phía trước, nhiều trận đấu diễn ra nhanh chóng và chúng tôi phải tập trung vào đó".

Sau trận đấu, Luke Shaw đã xin lỗi đồng thời thừa nhận 'các tiêu chuẩn' đã giảm xuống kể từ chiến thắng tại Carabao Cup. Anh nói với Sky Sports: "Ở ngoài sân, tôi cảm thấy xấu hổ cho các cầu thủ, cho những người hâm mộ đang ủng hộ chúng tôi và những người đang xem ở nhà,".

"Để xem hiệp hai đó... Tôi chỉ có thể xin lỗi vì điều đó. Chúng tôi, với tư cách là những cầu thủ, phải sở hữu nó, chúng tôi phải đứng lên và chấp nhận rằng nó chưa đủ tốt.

"Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các tiêu chuẩn của chúng tôi rõ ràng đã giảm sút kể từ khi giành được chiếc Cúp Carabao bảy ngày trước đó và trong vài trận đấu vừa qua, chúng tôi đã không còn là chính mình.

"Chúng tôi cần tìm lại những điều tốt đẹp đã làm trước đây và mang chúng trở lại bởi vì điều này gây tổn thương rất nhiều và thực sự không thể chấp nhận được những gì chúng tôi đã làm trong hiệp 2 đó.

"Chúng tôi không có cá tính và không có tâm lý. Để một đội bóng lớn đến đây, chúng tôi cần phải làm tốt hơn".

Thất bại trước Liverpool đánh dấu trận thua thứ sáu của Man United trong chiến dịch khi họ vẫn ở vị trí thứ ba.

Họ trở lại thi đấu vào thứ Năm khi đối đầu với Real Betis tại Europa League trước khi tiếp tục chiến dịch với trận gặp Southampton vào Chủ nhật.

Tin cùng chuyên mục