Rajagobal - khắc tinh của Calisto

Lại một đòn choáng váng mà HLV Rajagobal buộc ông Calisto phải nếm trải. So với trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào, chiến thắng hôm qua của Malaysia không hề nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn. Malaysia đã lột xác thật sự và phá vỡ được lối chơi của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Đấy là sự khác biệt không thể phủ nhận giữa đội Malaysia của SEA Games 25 và Malaysia của AFF Cup 2010.
Rajagobal - khắc tinh của Calisto

Lại một đòn choáng váng mà HLV Rajagobal buộc ông Calisto phải nếm trải. So với trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào, chiến thắng hôm qua của Malaysia không hề nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn. Malaysia đã lột xác thật sự và phá vỡ được lối chơi của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Đấy là sự khác biệt không thể phủ nhận giữa đội Malaysia của SEA Games 25 và Malaysia của AFF Cup 2010.

Có một thực tế là đội tuyển Malaysia của HLV Rajagobal không có được điều kiện hoàn hảo như tuyển Việt Nam của HLV Calisto. Họ tập trung vội vã, và lấy nòng cốt là đội hình đã lên ngôi SEA Games 25. Thế nhưng càng đá, Malaysia càng thể hiện một bộ mặt khác biệt và tiến bộ thấy rõ qua từng trận đấu. Trong đó, dấu ấn của HLV Rajagobal rất đậm nét.

HLV Rajagobal quả là nỗi ám ảnh của HLV Calisto. Ảnh: Đ.ĐỒNG

HLV Rajagobal quả là nỗi ám ảnh của HLV Calisto. Ảnh: Đ.ĐỒNG

Một ngày trước trận bán kết lượt đi, ông Rajagobal lấp lửng bảo rằng, ông ước Malaysia sẽ thắng 1-0 hoặc 2-0. Cầu được ước thấy, Malaysia đã 2 lần chọc thủng lưới tuyển Việt Nam. Điều đó càng chứng minh, Rajagobal đích thực là khắc tinh của thầy phù thủy Calisto. Tất nhiên, ông thầy người Bồ vẫn còn 90 phút của trận lượt về để sửa sai. Vậy nhưng lúc này, người Mã đang ngây ngất với chiến thắng, và Rajagobal là người hùng mà Malaysia đặt hết niềm tin.

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục