QPR trước nguy cơ trở thành… nghiệp dư

QPR sẽ bị giáng xuống hạng đấu nghiệp dư của bóng đá Anh nếu họ rớt hạng Premier League và không trả nổi số tiền phạt ước tính khoảng 40 triệu bảng vì thua lỗ trong mùa qua.

QPR sẽ bị giáng xuống hạng đấu nghiệp dư của bóng đá Anh nếu họ rớt hạng Premier League và không trả nổi số tiền phạt ước tính khoảng 40 triệu bảng vì thua lỗ trong mùa qua.

Football League, tổ chức điều hành 4 giải đấu chuyên nghiệp (không bao gồm Premier League) vừa xác nhận họ sẽ không chấp nhận QPR là thành viên của mình nếu CLB không thế trả số tiền phạt khổng lồ kể trên.

Theo Điều luật Công bằng tài chính do Football League đề ra, họ chỉ cho phép mỗi CLB thành viên tham dự giải hạng Nhất thua lỗ tối đa 18 triệu bảng, quá 1 bảng thì đó cũng tương đương với mực tiền phạt. Trong trường hợp của QPR, báo cáo tài chính mùa giải 2012-2013 (mùa giải họ rớt hạng Premier League thì mức thua lỗ là 65,4 triệu bảng. Mùa qua, trong nỗ lực thăng hạng, nhưng chi tiêu mạnh mẽ dự báo QPR sẽ thua lỗ chẳng kém nên có thể dễ dàng ước tính mức phạt vào khoảng 40 triệu bảng.

Chủ tịch QPR, Tony Fernandes.

Chủ tịch QPR, Tony Fernandes tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ án phạt nào, thậm chí phải viện đến pháp lý. Tuy nhiên, trước mắt QPR vẫn “an toàn” nếu có thể đảm bảo tương lai tại Premier League vì đây là giải đấu riêng biệt. Nhưng, Giám đốc điều hành Football League, Shaun Harvey tuyên bố: “Hầu hết các CLB Premier League đều có nguy cơ trở lại Football League. Nếu QPR không đáp ứng án phạt của chúng tôi thì họ cũng nên cố trụ lại ở Premier League càng lâu càng tốt”.

Đ.Linh

*****

* Man.United vừa công bố doanh thu kỷ lục 420 triệu bảng trong đó, riêng doanh số bán áo đấu đạt đến 25 triệu bảng. Mùa qua, Man.United đã thất bại toàn diện khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7 Premier League nhưng dường như chỉ tác động nhỏ vào hoạt động kinh doanh. Bằng chứng, sức hút của Quỷ đỏ vẫn rất lớn khi họ bán ra thị trường đến 2 triệu chiếc áo đấu. Đáng chú ý, doanh thu vừa công bố đã bao gồm tiền bồi thường hợp đồng cho HLV David Moyes nhưng chưa tính tổn thất vì không được dự Cúp châu Âu mùa này.

* Daley Blind cần được đá tiền vệ trung tâm ở Man.United, đó là đánh giá từ HLV của Ajax Amsterdam, Frank de Boer. Cầu thủ 24 tuổi gia nhập Quỷ đỏ với giá 14 triệu bảng, anh là sự lựa chọn của HLV Louis van Gaal - người hiện dẫn dắt Man.United - ở vị trí hậu vệ trái hoặc chơi phía trái 3 trung vệ của tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Tuy nhiên, De Boer “mách nước” cho Van Gaal: “Man.United đang sở hữu một cầu thủ cực kỳ đa năng. Daley có thể chơi hậu vệ trái nhưng theo tôi, cậu ấy sẽ tốt hơn khi chơi ở phía trái của các tiền vệ trung tâm”.

* Arsenal hồi hộp chờ tin chấn thương của Aaron Ramsey khi phía trước họ đã là trận đại chiến với Man.City. Tiền vệ 23 tuổi khập khiểng rời sân ở thời gian bù giờ trận Xứ Gan thắng Andorra 2-1 tại vòng loại EURO 2016 hôm thứ Ba, anh bị đá vào gót chân bởi một hậu vệ đối thủ và có nguy cơ dính chấn thương gân Achilles. Arsenal sẽ tiếp đón Man.City tại Emirates vào thứ Bảy này và HLV tuyển Xứ Gan, Chris Coleman cũng không chắc chắn: “Hy vọng cậu ấy sẽ tốt và có thể thi đấu cùng Arsenal vào cuối tuần, nhưng mọi chuyện vẫn còn chờ kết quả trong 2 ngày tới”.

* Trung vệ Jan Vertonghen gần đồng ý hợp đồng mới mà Tottenham dành cho, bất chấp anh vẫn còn 4 năm trong hợp đồng hiện tại. Đây cũng có thể là bước đi bắt buộc của Tottenham khi ngôi sao 27 tuổi người Bỉ đang là mục tiêu của gần như tất cả các CLB khổng lồ tại châu Âu. Ngoài ra, nguy cơ mất Vertonghen ở mùa tới là rất lớn nếu Tottenham tiếp tục thất bại trong nỗ lực giành quyền dự Champions League.

Đỗ Linh

Tin cùng chuyên mục