Qatar Open và cú sốc lớn đầu năm - Djokovic thua Bautista ở bán kết

Mùa giải mới 2019 vừa đến ngày thứ 5, nhưng bất ngờ đã dồn dập hiện về. Trong khi ở giải ASB Classic, tay vợt nữ tuổi teen người Canada – Bianca Andreescu (năm nay mới 18 tuổi) – liên tục “tiêu diệt” những đối thủ tên tuổi như Caroline Wozniacki, rồi Venus Williams, thì ở bán kết Qatar Open, Roberto Bautista Agut còn làm chuyện động trời hơn – đả bại Novak Djokovic.

Sự thất vọng của Djokovic
Sự thất vọng của Djokovic

Djokovic, “Nhà vua của ATP”, tay vợt đang sở hữu 2 danh hiệu Qatar Open, và là người thứ 5 sau Stefan Edberg, Petr Kodra, Roger Federer và Andy Murray sở hữu ít nhất 2 ngôi vô địch ở giải đấu tại Khu phức hợp quần vợt và bóng quần quốc tế Khalifa, đã để thua tay vợt người Tây Ban Nha với điểm số đầy đau đớn là 6-3, 6-7 (6-8), 4-6.

Kết quả này khiến chuỗi thành tích toàn thắng của anh ở Qatar Open và ở mùa giải năm nay lần lượt bị chặn đứng ở con số 13 và số 5, và đó là một kết quả hoàn toàn đúng đắn. Djokovic đã nhập cuộc tốt hơn so với 2 trận đấu ở vòng 2 và ở tứ kết, khi anh đều bị dẫn trước 1 ván đấu, tuy vậy, sau khi thắng ván đầu tiên, anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình.

Bautista đã cân bằng tỷ số 1-1 khi thắng 8-6 ở loạt tie-break ván 2. Những tưởng việc bước vào ván đấu thứ 2 sẽ không có vấn đề gì với tay vợt người Serbia, khi anh phải chơi 3 trận đấu dài 3 ván trải dài từ Mubadala World Tennis Championship sang đến Qatar Open, nhưng cuối cùng Bautista đã tận dụng cú giao bóng không chắc tay của Djokovic ở game đấu thứ 2 trong ván đấu quyết định để thắng break-point then chốt, sau đó thắng luôn match-point đầu tiên ở game đấu thứ 10.

“Chuyện gì đã xảy ra ư? Tôi đã để thua trận đấu. Vậy đó”, Djokovic bực bội cho biết sau kết quả được dán nhãn: “Cú sốc ở ngay đầu của mùa giải 2019”. Tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia cho biết thêm: “Tôi nghĩ tôi đã kiểm soát tốt tình thế trận đấu, khi dẫn trước 1 ván đấu và có 1 break-point, cầm giao bóng ở điểm số 4-3 trong ván đấu thứ 2 (Djokovic đã giận dữ đập mạnh cây vợt của mình sau khi đánh mất game cầm giao bóng đó). Nhưng anh ấy đã chơi một trận đấu quá hay. Tôi đã bỏ lỡ một số đường bóng dễ, và đó là kết quả mà bạn phải nhận lãnh khi đánh mất sự tập trung ở những thời điểm quan trọng nhất. Những gì xảy ra, đã xảy ra”.

Khi được hỏi, liệu có phải sự mỏi mệt vì chơi 2 trận đấu trong mỗi 3 ngày vừa qua, ở cả nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi, có phải là “quá nhiều”, dẫn đến thất bại này hay không, Djokovic đáp lời: “Tôi vẫn chưa ở trong trạng thái tươi tắn nhất, các bạn biết đó. Nhưng đây là những gì mà tôi chờ đợi ở giải đấu này, có càng nhiều trận đấu càng tốt, để sẵn sàng cho Australian Open. Vì thế, tôi rất hài lòng. Đương nhiên, tôi không hài lòng vì để thua trận đấu ngày hôm nay, nhưng rốt lại thì, tôi đã thua một tay vợt chơi hay hơn”.

Về phần mình, Bautista hào hứng trận thắng thứ 2 trong sự nghiệp trước Djokovic (lần đầu tiên tay vợt 30 tuổi quê ở Castellón de la Plana đánh bại Djokovic là ở Shanghai hồi tháng 10-2016, ở vào thời điểm đó, Djokovic cũng đang là “Nhà vua ATP”): “Tôi sẽ nhớ trận đấu này cho đến suốt đời. Tôi không thể hạnh phúc hơn so với những cảm nhận ngay vào lúc này”.

Qatar Open và cú sốc lớn đầu năm - Djokovic thua Bautista ở bán kết ảnh 1 Bautista hào hứng sau khi thắng Djokovic
Đối thủ của Bautista ở chung kết Qatar Open sẽ là Thomas Berdych – người đã thắng Marco Cecchinato 7-6 (8-6), 6-3 ở trận bán kết còn lại. Đây là lần thứ 16, Bautista lọt đến chung kết một giải đấu thuộc khuôn khổ ATP World Tour. Anh từng thắng ở 8/15 trận chung kết trong quá khứ. Anh sẽ có lần thứ 7 đối đầu với Berdych, người đã thắng anh 4 lần và chỉ chịu thua 2 lần mà thôi.

Tin cùng chuyên mục