Qatar Open 2014: Nadal đăng quang!

Lại thêm một kết quả nhọc nhằn nữa, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản Rafael Nadal giành được danh hiệu đầu tay ở trong mùa giải mới - đó là ngôi vô địch Qatar Open 2014.

Đánh bại Gael Monfils với điểm số 6/1, 6/7 (5-7), 6/2 trong trận chung kết ở thành phố sa mạc Doha, Nadal đã giành được danh hiệu thứ 61 trong mùa, thành tích giúp anh qua mặt huyền thoại quần vợt Mỹ Andre Agassi và nhảy lên vị trí hạng 8 trên bảng xếp hạng các tay vợt giành được nhiều danh hiệu ATP nhất.

Monfils từng đánh bại Nadal 2 lần ở Doha - tứ kết Qatar Open 2009 và bán kết 2012 - tuy nhiên, chuyện này đã không xảy ra lần thứ 3, và lần này, Nadal đã có trận thứ 9 đả bại tay vợt người Pháp.

Rafael Nadal (giữa) nhận chiếc cúp vô địch đầu tiên trong năm 2014. ảnh 1

Rafael Nadal (giữa) nhận chiếc cúp vô địch đầu tiên trong năm 2014.

Nadal cho biết: “Mỗi một chiến thắng đều rất quan trọng và danh hiệu ngày hôm nay có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi có thể khởi đầu mùa giải với một chiến thắng. Điều đó luôn là rất quan trọng. Và cuối cùng thì, một điều cũng quan trọng không kém là, tôi đã chơi 5 trận đấu ở đây và thắng cả 5 trận. Với sự tự tin vào bản thân, dấu ấn đó rất lạc quan. Tất nhiên, không có nghĩa là tôi sẽ chơi tốt ở Australia Open, mà sự thật là tôi thích bay đến Melbourne mà không hề có cảm giác thua trận. Giờ đây, tôi còn một tuần lễ trước khi Grand Slam đầu tiên của năm 2014 khởi tranh. Hy vọng tôi sẽ có một tuần lễ tập luyện thật tốt và nhanh chóng thích nghi với mặt sân khiến bóng nảy nhanh ở đó. Hy vọng tôi có thể sẵn sàng cho ngày thứ Hai tuần sau, ngày khai diễn Australia Open 2014”.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Varane: “Man.United đủ chất lượng để thắng Champions League”

Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng Man.United giành chức vô địch Premier League, và sau khởi đầu khó khăn ở mùa này thì có vẻ như sự chờ đợi sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, Champions League mang đến cơ hội khác để Quỷ đỏ cạnh tranh một danh hiệu lớn.