PSG chật vật đánh bại “tân binh” Girona

Phải nhờ sai lầm lớn ở phút cuối của đối thủ mới lần đầu góp mặt ở Chamipions League là Girona, PSG mới giành được chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Sân Parc des Princes giờ cũng không còn sự phấn khích bởi màn trình diễn của các ngôi sao, thay vào đó là những tiếng huýt sáo.

PSG chỉ đánh bại Girona 1-0 trên sân nhà nhờ một sai lầm phút cuối.
PSG chỉ đánh bại Girona 1-0 trên sân nhà nhờ một sai lầm phút cuối.

Lần đầu tiên sau hơn một thập niên, PSG bắt đầu chiến dịch Champions League mà không có ít nhất một ngôi sao lớn. Những cái tên như Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, Lionel Messi… đến rồi đi mà không thể một lần đăng quang tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của PSG tại Champions League mà không có Kylian Mbappe sau 7 năm, khi ngôi sao người Pháp đã gia nhập Real Madrid, và đã ghi bàn cho CLB mới của mình vào thứ Ba.

PSG bắt đầu chiến dịch này với một bản sắc mới, dựa trên nhiều cầu thủ Pháp hơn và tinh thần đồng đội tốt hơn. Tuy nhiên, điều đọng lại ở ngày ra quân tại Champions League này là việc HLV Luis Enrique phải nhiều lần la hét khi các cầu thủ của ông không áp sát đúng cách và, tại một thời điểm, Girona giữ bóng trong 2 phút rưỡi còn các cầu thủ của PSG đuổi theo một cách vô định. Sau 34 phút, tiếng huýt sáo có thể được nghe thấy từ đám đông tại Parc des Princes. Cho đến lúc đó, ngoại trừ những cơ hội nửa vời của tiền vệ Warren Zaire-Emery và Marco Asensio - người phải rời sân vào cuối hiệp một với chấn thương gân kheo rõ ràng - thì hầu như không có pha tấn công nào ra hồn.

Paulo Gazzaniga.jpg
Thủ thành Paulo Gazzaniga của đội khách đã “biếu” cho PSG một món quà lớn.

Tính cả trận, PSG tung ra đến 26 nỗ lực dứt điểm (so với 3 của Girona), nhưng chỉ 5 trong số đó đi đúng hướng. Tuy nhiên, vận may đã bất ngờ đến với chủ nhà ở phút 90, khi thủ môn Paulo Gazzaniga của đội khách để đường chuyền từ cánh trái của Nuno Mendes lọt qua tay và qua chân, biến thành bàn phản lưới nhà và giúp chủ nhà thắng 1-0. “Họ phòng ngự tốt và chúng tôi phải vật lộn để tạo ra những cơ hội rõ ràng”, HLV Enrique đánh giá.

Girona đã mất một số cầu thủ chủ chốt từ mùa giải trước, bao gồm tiền đạo Artem Dovbyk, cầu thủ chạy cánh Savinho và hậu vệ phải Yan Couto. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha cho thấy họ vẫn rất ổn định trong lối chơi từng biến mình thành hiện tượng ở La Liga mùa qua. Tiền vệ Vitinha của PSG thừa nhận: “Bạn phải dành lời khen cho Girona, nhưng chúng tôi cần phải xem xét những gì chúng tôi đã làm không tốt. Chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc giữ bóng. Chúng tôi đã chơi không tốt và chúng tôi phải thừa nhận như vậy!”.

Trong khi Zaire-Emery của PSG nói: “Tất cả các đội đều có những điều cần cải thiện. Chúng tôi có những cầu thủ mới gia nhập đội bóng và họ cần phải ổn định lại”.

Tin cùng chuyên mục