Premier League cuối tuần này phải “san sẻ” cho vòng tứ kết Cúp FA, mỗi giải đấu diễn ra 4 trận. Man.United là đội duy nhất trong Top 4 ra sân tại Premier League vào Chủ nhật, và đây là cơ hội để họ nới rộng cách biệt đồng thời tạo áp lực lên Man.City trước trận tiếp đón Chelsea vào thứ Tư tới.
Man.United sẽ tạo dựng cách biệt 4 điểm ở ngôi đầu nếu đánh bại đối thủ đang xếp áp chót bảng Wolves tại Molineux vào Chủ nhật này. Nhưng nếu nhìn lại chỉ 1 năm trước, chuyến làm khách của thầy trò Sir Alex Ferguson thật ra không dễ dàng.
Tháng 2-2011, khi đó Wolves cũg đang xếp cuối bảng nhưng họ bất ngờ kết thúc mạch 29 trận bất bại của Man.United, buộc đối thủ thua trận đầu tiên của mùa giải với chiến thắng 2-1 tại Molineux.
![]() |
Jonny Evans (phải, Man.United) tranh bóng với Steven Fletcher (Wolves) |
Wolves mùa này lại rơi vào cảnh ngặt nghèo, rơi xuống áp chót bảng khi chỉ thắng 1 trong 14 vòng đấu gần nhất. Đội cũng không còn được dẫn dắt bởi Mick McCarthy - bị sa thải sau trận thua West Brom 1-5 trên sân nhà - nhà cầm quân từng khiến Wolves “mang tiếng” vì áp dụng lối chơi quá mạnh bạo.
Trong khi, Man.United mùa này không quá mạnh, nhưng việc phải liên tiếp đua từng điểm một với Man.City đã giúp đội ngũ của HLV Ferguson trui rèn bản lĩnh, luôn có được sự tập trung cao độ.
Chìa khóa trong thành công của Man.United ở trận gặp Wolves (cả trong cuộc đua vô địch Premier League sắp tới) là phong độ tuyệt vời của tiền đạo Wayne Rooney, người vừa được Ferguson đặt “chỉ tiêu” ghi 40 bàn ở mọi giải đấu mùa này. Rooney từng ghi 2 bàn trong chiến thắng Wolves 4-1 ở lượt đi mùa này tại Old Trafford và sau một cú đúp khác ở trận thắng West Brom 2-0 cuối tuần trước, anh đã có 26 bàn và chỉ còn kém 8 bàn so với thành tích tốt nhất ghi 34 bàn ở mùa giải 2009-2010.
Cúp FA: Chelsea đặt chỗ ở bán kết!
Thắng 4-1 trước Napoli hôm thứ Tư trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục để giành quyền vào tứ kết Champions League (dù thua 1-3 ở lượt đi). Andre Villas-Boas ra đi, Chelsea lập tức thắng liền 3 trận dưới thời HLV tạm quyền Roberto Di Matteo để làm sống lại 3 mục tiêu của mùa giải.
Chủ nhật này, Leicester City - một đội đang chơi tại giải hạng Nhất - khó lòng ngăn cản Chelsea hướng đến chiếc Cúp FA thứ 4 trong 6 năm qua.
Leicester City là đội duy nhất không thuộc Premier League trụ lại đến tứ kết Cúp FA. Ở các cặp đấu còn lại, Everton sẽ đón tiếp Sunderland trong ngày sân Goodison Park tưng bừng kỷ niệm 10 năm dẫn dắt của David Moyes. Trong khi, Tottenham và Liverpool đều được chơi trên sân nhà tiếp các đối thủ “dưới cơ” Bolton và Stoke City.
|
|
Tùng Việt