
Người hâm mộ Tottenham đã la ó rất to sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước Leicester City vào Chủ Nhật, khiến CLB tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời bày tỏ rõ ràng cảm xúc đối với Levy - người mà họ cáo buộc là đã không đầu tư vào đội hình. Người hâm mộ cũng đã hô vang “Levy Out” trong chiến thắng 3-0 tại vòng bảng Europa League trước đội bóng Thụy Điển, Elfsborg vào thứ Năm.
“Tôi luôn cảm thấy rằng khi bạn đang cố gắng xây dựng một điều gì đó thành công, bạn cần phải đoàn kết. Có lẽ tôi đã thất bại trong việc đoàn kết CLB”, Postecoglou nói với các phóng viên trước chuyến làm khách tại Brentford vào Chủ Nhật. “Một phần là do phong độ của chúng tôi trong giải đấu, điều này giúp mọi người không còn nghĩ đến hiện tại. Tôi nghĩ đám đông rất tuyệt ở trận thắng Elfsborg. Họ hiểu rằng chúng tôi có một đội hình trẻ và họ thực sự phấn khích khi nhìn thấy những chàng trai trẻ vào cuối trận đấu. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng khai thác vì chúng tôi sẽ cần sự ủng hộ trong giai đoạn cuối của mùa giải này, để hy vọng tạo ra điều gì đó đặc biệt”.
Mặc dù người hâm mộ phẫn nộ với Levy, Postecoglou cho biết mối quan hệ có thể được hàn gắn nếu kết quả được cải thiện: “Với tôi, đây không phải là tình huống bất thường - tôi đã từng đối mặt với điều này ở các CLB khác. Thông thường, khi bạn làm đúng mọi thứ trên sân, mọi người sẽ đoàn kết trở lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết sức để đưa đội bóng trở lại đúng hướng tại Premier League, và ưu tiên kiến cho những người ủng hộ chúng tôi được tận hưởng đội bóng của mình”.

Cuộc khủng hoảng chấn thương đang diễn ra của Spurs đã khiến Postecoglou tuyệt vọng khi các cầu thủ chủ chốt khó có thể trở lại trong một hoặc 2 tuần nữa. Thủ thành Guglielmo Vicario hay Cristian Romero, Destiny Udogie, James Maddison, Wilson Odobert, Brennan Johnson, Timo Werner và Dominic Solanke đều phải ngồi ngoài. Radu Dragusin trở thành cầu thủ mới nhất trong danh sách chấn thương dài dằng dặc này, khi hậu vệ 22 tuổi đã buộc phải rời sân trong hiệp 2 của chiến thắng 3-0 trước Elfsborg. “Vẫn chưa chắc chắn, chúng tôi sẽ để mọi chuyện lắng xuống và tìm hiểu thêm thông tin vào cuối tuần. Rõ ràng là cậu ấy không thể ra sân vào cuối tuần này”, Postecoglou nói.
Spurs chỉ giành chiến thắng một lần trong 11 trận gần nhất, và đang chật vật ở vị trí thứ 15 tại Premier League với 24 điểm. Giữa cuộc khủng hoảng phong độ và chấn thương gia tăng, Postecoglou nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, đặc biệt là khi Dragusin bị chấn thương: “Tôi nghĩ tùy thuộc vào mức độ chấn thương của Radu, đây có thể là một lĩnh vực mà chúng tôi cần xem xét và chắc chắn là vào cuối tuần này chúng tôi sẽ khám phá một số lựa chọn”.