Tuyển Việt Nam trước trận giao hữu gặp E.Frankfurt

Phép tính giờ chót

Tiêu chí “3 không”
Phép tính giờ chót

Không “Tây nhập tịch”, không cầu thủ của SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương và… không nhiều tân binh. Ông Calisto vẫn đang cân nhắc lần cuối để chốt danh sách trên dưới 20 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón CLB E.Frankfurt.

Chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Frankfurt (Đức), HLV Calisto đau đầu với lực lượng hiện tại. Ảnh: Hoàng Hùng

Chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Frankfurt (Đức), HLV Calisto đau đầu với lực lượng hiện tại. Ảnh: Hoàng Hùng

Tiêu chí “3 không”

Một loạt ca chấn thương của các tuyển thủ khiến người ta đã nghĩ đến một phiên bản mới cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với cách tính của riêng mình, ông Calisto sẽ gây sốc bằng bản danh sách dựa trên tiêu chí “3 không”: không “Tây nhập tịch”, không cầu thủ của 2 đội SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương, cuối cùng là không có nhiều tân binh.

Sở dĩ ông Calisto cân tính như vậy là do đội tuyển Việt Nam có quá ít thời gian chuẩn bị cho cuộc chạm trán với E.Frankfurt. Thầy trò Calisto có chưa đầy 3 ngày chuẩn bị, do vậy, ông thầy người Bồ quyết định sử dụng những mảnh ghép cũ, vốn đã quen thuộc với lối chơi của đội tuyển. Trừ Công Vinh, Minh Phương, Phước Tứ… dính chấn thương, hầu hết những trụ cột trong bộ khung chính của AFF Cup 2008 đều xuất hiện trong danh sách tập trung lần này. Trong khi đó, việc không lấy cầu thủ của SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương là do ông Calisto không muốn 2 đội bóng này vơi đi sức mạnh tại AFC Cup. Còn việc những “Tây nhập tịch” tiếp tục bị chối từ trong màu áo đội tuyển lại xuất phát từ bế tắc của cơ chế.

So với lực lượng tiếp đón Trung Quốc (vòng loại Asian Cup 2011), xáo trộn lớn nhất của tuyển Việt Nam là ở vị trí gác đền. Không có Đức Cường (SHB Đà Nẵng) và Quang Huy (XM Hải Phòng), thay vào đó là Tấn Trường (CS Đồng Tháp) và Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T). Chọn lựa này của ông Calisto có lẽ là hợp lý nhất, nhưng nó hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh cực kỳ quyết liệt để chọn ra người gác đền số 1.

Chờ đến phút 89

Danh sách sơ bộ 19 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Dương Hồng Sơn

Hậu vệ: Đình Đồng, Đình Luật, Việt Cường, Như Thành, Minh Đức

Tiền vệ: Sỹ Cường, Minh Châu, Được Em, Tấn Tài, Thành Lương, Trọng Hoàng, Duy Quang, Tài Em

Tiền đạo: Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Mạnh, Đình Tùng

Trong hơn 20 cái tên được ông Calisto đặt lên bàn cân, Sỹ Cường và Được Em là 2 tân binh đã được đảm bảo vị trí. Hai tiền vệ đang chơi cho Hà Nội T&T và CS Đồng Tháp đã được ông Calisto cất công đến tận nơi chấm điểm. Thực tế, so với những cái tên lạ lẫm khác, 2 cầu thủ này đang có phong độ rất ấn tượng. Cả 2 đều là trụ cột không thể thiếu của đội bóng Hà thành lẫn miền Tây Nam bộ, thậm chí, họ còn là những nội binh hiếm hoi nằm trong danh sách “dội bom” tại V-League (Được Em có 5 bàn, Sỹ Cường sở hữu 3).

Ngoài Sỹ Cường, Được Em, ông Calisto cũng điền tên của một cầu thủ lạ mà quen: Hoàng Đình Tùng. Chân sút LS Thanh Hóa có thể gọi là tân binh của đội tuyển Việt  Nam, nhưng không hề xa lạ đối với ông thầy người Bồ, bởi Đình Tùng đã là một trong những chủ công của U23 Việt Nam tại SEA Games 25. Hiện Tùng “con” là chân sút nội dẫn đầu danh sách “dội bom” với 6 bàn thắng tại V-League. Thế nên, trong hoàn cảnh Công Vinh chấn thương, Sỹ Mạnh có tên nhưng tịt ngòi, hay Việt Thắng và Quang Hải vẫn khá phập phù, thì có thể đây là một giải pháp để ông Calisto thay thế Công Vinh.

Có một chút đắn đo của ông Calisto trong danh sách sơ bộ của mình: vị trí hậu vệ biên. Đến giờ, biên chế của tuyển Việt Nam mới chỉ có 2 hậu vệ biên thực thụ là Đình Đồng (SLNA) và Việt Cường (HAGL). Chấn thương của Văn Phong (K.Khánh Hòa) và việc không “động” đến Quang Thanh, Hoàng Quãng làm ông Calisto đau đầu với 2 cánh của hàng thủ đội tuyển. Bởi trừ 2 cái tên đã cố định trên, các nhà vô địch AFF Cup 2008 không hề có vị trí dự bị. Bởi vậy, ông thầy người Bồ vẫn đang cân nhắc có quyết định gọi Quốc Long (Hà Nội T&T), thậm chí là Văn Trương (HAGL). Đấy đang là những phép tính chót của ông thầy người Bồ, buộc người ta phải hồi hộp đến phút 89, nhất là khi các tuyển thủ còn bị nguy cơ chấn thương rình rập ở 2 vòng đấu nữa trước khi đội tuyển hội quân.

Thanh Chi

HLV Calisto xuất viện sớm

Sau 3 ngày nằm viện và trải qua 2 ca phẫu thuật điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và thoái hóa đốt sống cổ, chiều qua, HLV Calisto đã được các bác sĩ bệnh viện Việt - Pháp cho xuất viện. Việc ông Calisto được xuất viện sớm chứng tỏ khả năng hồi phục gần như thần kỳ của ông thầy người Bồ. Bởi trước đó, bác sĩ người Pháp F.Hor tiên đoán, ông Calisto cần nằm viện thêm vài ngày, nhưng rốt cục ông Calisto chỉ cần đúng 3 ngày vừa phẫu thuật, vừa nằm hồi phục vết thương. Ngay cả những thành viên đội tuyển Việt Nam khi đến thăm HLV Calisto cũng tỏ ra thán phục khả năng hồi phục nhanh đến bất ngờ của ông thầy người Bồ: “Ông ấy đứng dậy, đi phăm phăm trong bệnh viện, chỉ sau ca mổ 1 ngày”.

Với việc ông Calisto xuất viện sớm, khả năng ông thầy người Bồ bình phục để ngồi trên ghế chỉ đạo của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu gặp E.Frankfurt (Đức) ngày càng sáng sủa.

G.Minh

Tin cùng chuyên mục