
La Liga chỉ còn lại đúng một đại diện là Villlarreal tại Europa League. Ở lượt đi, dù phong độ đang chệch choạc tại giải quốc nội, “Tàu ngầm vàng” vẫn xuất sắc đánh bại đội bóng được đánh giá cao là Leverkusen với tỷ số 3-2. Phần việc trong trận lượt về này vì thế mà trở nên đơn giản hơn cho thầy trò HLV Carlos Garrido: giữ trắng lưới và không để cho đối phương chọc thủng lưới mình 2 lần!

Simon Rolfes (giữa, Leverkusen) đi bóng giữa Mateo Musacchio (phải) và Bruno Soriano của Villareal ở trận lượt đi.
Trong mùa bóng đầu tiên của mình tại sân chơi châu Âu, HLV “cây nhà lá vườn” Garrido đã ít nhiều gây được ấn tượng. Cho đến nay, Villarreal đã bất bại tại Europa League khi được chơi trên sân nhà. Tại El Madrigal, Villarreal cũng mới chỉ để lọt lưới có 2 bàn. Trong lịch sử, hiếm có đội nào sau khi thua trận lượt đi trên sân nhà lại có thể lật ngược được tình thế trên sân đối phương. Rõ ràng, cơ hội đi tiếp đang mở ra đối với Villarreal.
Theo chân sút Giuseppe Rossi, tác giả của 1 bàn trận lượt đi thì Villarreal sẽ không vào sân với tư tưởng bảo toàn tỷ số. Anh nói: “Villarreal chưa bao giờ vào sân với tư tưởng chơi phòng ngự. Đấy không phải là sở trường của chúng tôi. Nếu đi tiếp mà phải lui về phòng ngự, co cụm thì cũng không đã. Các CĐV cũng không mong chờ chúng tôi thi đấu theo cách như vậy”.
Nếu chỉ tính về chuyện ghi bàn, Villarreal đã 20 lần chọc thủng lưới đối phương từ khi tham dự vòng loại Europa League đến nay.
Riêng Rossi đã chiếm 7 bàn, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom cùng với Falcao của Porto. Thành tích đối đầu của Villarreal với các đại diện của Bundesliga rất tích cực. Trong 5 lần chạm trán, họ thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 lần. Ngược lại, trong 22 lần chạm trán với các đại diện từ La Liga, Leverkusen hòa 5 và thua đến 11 lần.
Theo HLV Garrido, việc La Liga chỉ còn đúng một đại diện là Villarreal cũng sẽ giúp cho các học trò ông thi đấu tốt hơn. Garrido nói: “Khi Villarreal bước vào sân đêm nay, chúng tôi sẽ không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ các khán đài mà còn từ các CĐV trên khắp Tây Ban Nha nữa. Villarreal muốn vào tứ kết và muốn tiến thật xa tại đấu trường này”.
Leverkusen cũng tỏ ra hết sức quyết tâm. HLV Jupp Heynckes nói: “Đây là lúc Leverkusen chứng tỏ bản lĩnh trước một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu”. Heynckes từng có thời gian làm việc tại Tây Ban Nha cho Tenerife, Bilbao và đặc biệt là Real Madrid. Ông nói: “Tôi có cùng quan điểm với Pep Guardiola, rằng trong một ngày đẹp trời, Villarreal mang dáng vóc của một đội bóng hàng đầu châu Âu. Nhưng tôi vẫn tin Leverkusen sẽ đi tiếp. Vài tuần lễ gần đây, Leverkusen đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời và các cầu thủ đang đạt trạng thái tinh thần rất cao. Điều đó khiến tôi tự tin”.
Tiếp tục không có thủ quân Manuel Friedrich (chấn thương vai), Tranquillo Barnetta (viêm dạ dày) và Michael Ballack, tiền đạo Eren Derdiyok nói: “Villarreal có rất nhiều cầu thủ có chất lượng, nhưng tôi nghĩ mình có cơ hội đi tiếp nếu trung thành với thứ bóng đá của riêng mình”.
Nếu như Leverkusen có niềm tin thì Villarreal… càng có niềm tin lớn hơn. Theo tiền vệ Santi Cazorla, 2 kết quả đáng thất vọng vừa qua tại Liga (thua Atletico 1-3 và hòa Sporting 1-1) chỉ càng làm cho quyết tâm của anh và các đồng đội cao hơn mà thôi.
Cazorla nói: “Chúng tôi muốn chấm dứt những kết quả không tốt ấy càng nhanh càng tốt. Và trận đấu với Leverkusen trước khán giả nhà sẽ là một dịp tốt để làm điều ấy. Nếu chơi với phong độ tốt, Villarreal có thể đánh bại bất kỳ ai”.
Nếu vào sân đêm nay, Cani sẽ có lần thứ 200 khoác áo “Tàu ngầm vàng”. Anh nói: “Chúng tôi chưa chuẩn bị cho việc bị loại khỏi Europa League vì Villarreal chắc chắn sẽ có mặt tại tứ kết”.
Dự đoán: Villarreal thắng 2-1
THANH BÌNH