Pháp và Iran bị nghi ngờ thi đấu tiêu cực ở futsal World Cup 2024

Nhằm tránh rơi vào nhánh đấu khá nặng ở vòng đấu loại trực tiếp khi có thể đụng đội tuyển futsal hàng đầu thế giới là Brazil, hai đội tuyển Pháp và Iran bị nghi ngờ về thái độ thi đấu khi gặp nhau ở lượt cuối vòng loại bảng F. HLV đội tuyển futsal Thái Lan Miguel Rodrigo miêu tả “đây là nỗi ô nhục của futsal”.

Trận Iran (áo đỏ) và Pháp bị chỉ trích vì thái độ thi đấu của cả hai đội
Trận Iran (áo đỏ) và Pháp bị chỉ trích vì thái độ thi đấu của cả hai đội

Hai đội vốn đã sớm lấy vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng trước đó. Đội thắng ở cuộc so tài này sẽ giành ngôi nhất bảng F và đối thủ ở vòng 1/8 là đội tuyển futsal Morocco. Đây là đối thủ rất mạnh, đang đứng hạng 6 thế giới trên BXH FIFA. Nhưng nếu qua được vòng này, khả năng sẽ gặp đội tuyển futsal Brazil, đó mới là cái tên mà bất kỳ đội nào cũng muốn tránh.

Ngược lại nếu đứng nhì bảng F thì vào nhánh nhẹ hơn khi gặp Thái Lan ở vòng 1/8 và nếu đi tiếp thì đụng Paraguay hoặc Afghanistan ở tứ kết. Chính vì thế mà cả Pháp lẫn Iran đều thi đấu cầm chừng như kiểu… sợ thắng trong sự bất bình, phản ứng của khán giả trên khán đài tại nhà thi đấu Đại học Bukhara.

Iran đã thắng 4-1 chung cuộc với các bàn thắng được ghi khá dễ dàng trong sự chống đỡ hời hợt từ các cầu thủ Pháp, nhất là thủ môn Garros trong bàn thua đầu tiên của Pháp. Trên mạng xã hội Reddit, "thủ môn cố tình thủng lưới, để tránh Brazil" trở thành chủ đề nổi bật. Trang Futsal Planet thì miêu tả: "Chúng tôi thật sự xin lỗi nhưng đây không phải một trận đấu, mà là một thất bại của futsal. Các bàn thắng ở hiệp hai không thể giúp lấy lại hình ảnh đã mất".

Trên trang Instagram cá nhân, HLV đội tuyển futsal Thái Lan Miguel Rodrigo viết bài dài hơn 2.000 từ, để bày tỏ sự thất vọng với Iran và Pháp. Ông thậm chí gắn nhãn cả trang chính thức của FIFA và FIFA futsal World Cup 2024.

phap-iran-futsal-world-cup-202-3274-4306-1727085002.jpg
HLV Rodrigo nói thẳng, trận Pháp - Iran là "nỗi ô nhục của futsal".

HLV người Tây Ban Nha gọi tất cả thành viên LĐBĐ Pháp và Iran có mặt trên khán đài, HLV và cầu thủ hai đội trên sân là "nỗi ô nhục của futsal". Ông khẳng định hai đội "không chơi thật", mà "chơi để thua" vì không ai muốn sút trúng khung thành.

Rodrigo viết: "Hai đội làm tôi ghê tởm, làm tôi đánh mất sự tôn trọng với tư cách đồng nghiệp và cầu thủ. Họ đừng bao giờ đặt chân vào sân futsal nữa. Họ là kẻ thù với lối chơi công bằng và các giá trị của một VĐV chuyên nghiệp. Họ nên xấu hổ khi nghe lại quốc ca của đất nước mình".

HLV Rodrigo còn tố cáo Iran cũng làm điều tương tự, khi cố tình thua Argentina 1-2, ở lượt cuối bảng F Futsal World Cup 2021 tại Lithuania. Iran được cho muốn tránh nhánh đấu có Nga và Brazil. Sau đó, họ thắng Uzbekistan 9-8 ở vòng 1/8, nhưng thua Kazakhstan 2-3 ở tứ kết.

Cùng với đó, ông Ricardo Iniguez, HLV trưởng futsal Libya, đội bị loại khi chỉ đứng thứ 3 bảng D (cũng là đội hạng 3 có thành tích kém nhất; 4/6 đội xếp thứ 3 vào vòng knock-out), chỉ trích gay gắt những gì ông chứng kiến ​​trên sân.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng hành động này là phi thể thao. "Libya sẽ tố cáo trận đấu là 'dàn xếp tỷ số', đó là một sự xấu hổ cho môn thể thao của chúng ta", ông Iniguez nói sau khi chứng kiến trận đấu.

futsal-world-cup-2024-lich-6930.jpg
Lịch thi đấu vòng knock-out

Tin cùng chuyên mục