Phá nát, xây lại?

Việc VFF kiên quyết yêu cầu bầu Hiển phải chấm dứt tình trạng “một ông chủ, nhiều đội bóng” khiến không ít người kinh ngạc. Bởi vì lẽ gì, điều họ có thể làm suốt 3 năm qua kể từ ngày Hà Nội  T&T thăng hạng, thì đến nay mới chính thức thực hiện và lại làm sau khi Công ty VPF ra nghị quyết liên quan đến chuyện này.
Phá nát, xây lại?

Việc VFF kiên quyết yêu cầu bầu Hiển phải chấm dứt tình trạng “một ông chủ, nhiều đội bóng” khiến không ít người kinh ngạc. Bởi vì lẽ gì, điều họ có thể làm suốt 3 năm qua kể từ ngày Hà Nội  T&T thăng hạng, thì đến nay mới chính thức thực hiện và lại làm sau khi Công ty VPF ra nghị quyết liên quan đến chuyện này.

Dư luận và những dữ kiện trên thực tế cho thấy bầu Hiển không thể hoàn toàn phủ nhận việc ông có liên quan đến 2 đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, quan trọng là mức độ thế nào. Với bầu Hiển thì ông coi mình chỉ là “cổ động viên ruột”, còn với làng cầu Việt Nam thì ông Hiển đích thực là ông chủ của cả 2 đội bóng.

Bầu Hiển phải chia tay với 1 trong 2 “tướng” trẻ: Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) - Phan Thanh Hùng (HN.T&T). Ảnh: Hoàng Hùng - Dũng Phương

Bầu Hiển phải chia tay với 1 trong 2 “tướng” trẻ: Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) - Phan Thanh Hùng (HN.T&T). Ảnh: Hoàng Hùng - Dũng Phương

Trong một trạng thái “nửa tin, nửa ngờ” như vậy, người ta cần có một “quan tòa”, ở đây chính là VFF. Ấy vậy mà suốt 3 năm qua, họ cứ một mực khẳng định là “không có chứng cớ” để rồi bây giờ tự xác định là bầu Hiển có liên quan. Biết tin vào đâu bây giờ?

Câu chuyện nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra, lại vô cùng đơn giản. “Bầu Hiển và các đội bóng” là chuyện “ai cũng biết nhưng chẳng ai chịu nói”. Ở cái thời mà nhà nhà làm bóng đá, người người làm bóng đá, có mấy ai quan tâm đến chuyện này đâu. Thời điểm đó, với các ông bầu khác, họ cũng nhăm nhăm tìm các đội bóng để làm “sân sau”. Còn VFF thì cứ tươi cười như hoa. Có thêm ông bầu, biết đâu lại có thêm bổng lộc. Hơn nữa, có càng nhiều đội bóng doanh nghiệp thì càng chứng tỏ bóng đá chuyên nghiệp lớn mạnh chứ sao.

Mọi chuyện chỉ rắc rối khi khủng hoảng kinh tế ập đến và khả năng rút lui của các doanh nghiệp đã trở thành một mối hiểm họa với bóng đá Việt Nam.

o0o

Nếu VFF đã quyết định ra tay thì có lẽ, bầu Hiển cũng sẽ không việc gì phải “đôi co” nếu như với ông này, việc đầu tư bóng đá có nhiều yếu tố tình cảm, đam mê. Người ta không muốn mình ở lại thì níu kéo để làm gì chứ?!

Vấn đề nằm ở chỗ đó. Chuyện VFF mạnh tay là điều cần được ủng hộ nhưng họ cần phải nhìn thấy hậu quả của nó. Trong bối cảnh mà sẽ có nhiều ông bầu rút lui khỏi bóng đá, sự có mặt của bầu Hiển dù gây ra nhiều ức chế cho các ông bầu khác nhưng đồng thời cũng là một nguồn cảm hứng để những người chưa làm bóng đá mong muốn được đầu tư. Vì rõ ràng, cách làm của bầu Hiển đem lại thành công cho các doanh nghiệp và cho bản thân đội bóng.

"Cá nhân tôi không có bất kỳ sự liên quan nào đến cả 3 CLB bóng đá là Hà Nội T&T, CLB Hà Nội và SHB.Đà Nẵng" Bầu Hiển chốt lại chắc nịch.

Thành ra, hy vọng VFF không quyết định “truy” bầu Hiển chỉ vì sức ép từ VPF hay dư luận mà đến từ sự thay đổi về tư duy của họ. Hy vọng là họ có thể điều hành một nền bóng đá chuyên nghiệp đang có nguy cơ quay lại thời kỳ “bao cấp” với việc chạy ăn từng bữa và những bức thư tay của lãnh đạo đi “ép” doanh nghiệp tài trợ cho đội bóng. Giữa một ông bầu hứng thú đầu tư cho bóng đá và những nguồn tiền rót theo “nghĩa vụ” là rất khác xa nhau về bản chất.

Nói cách khác, phá một ngôi nhà dù là “nhà cấp 4” thì quá dễ nhưng xây lại một ngôi nhà khác, dù nhỏ đến bao nhiêu không phải là chuyện đơn giản. Ngôi nhà có vững chắc hay không, hơn thua nhau vẫn là ở trình độ của người xây nên nó chứ không phải là loại nhà gì.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục