Trước thềm vòng 36 Premier League

Petr Cech: "Chelsea đang chờ Man. United"

Petr Cech: "Chelsea đang chờ Man. United"

Thủ thành Petr Cech tin tưởng Chelsea có thể duy trì phong độ xuất sắc trên sân nhà để quật ngã Manchester United vào thứ Bảy này và san bằng cách biệt ở ngôi đầu bảng Premier League. 

Petr Cech: "Chelsea đang chờ Man. United" ảnh 1
Tiền vệ Michael Carrick (phải, Man United) cản phá pha đi bóng của John Obi Mikel (Chelsea)

Cech quả quyết là áp lực nằm ở phía Man United và anh sẽ giúp Chelsea giành chiến thắng bằng việc giữ sạch mành lưới: "Mỗi trận đấu bây giờ giống như một trận chung kết vậy. Cá nhân tôi chơi bóng đá là để góp mặt trong những trận cầu lớn và đây là thời điểm kích động đối với mọi người. Premier League đang tiến dần về cuối và sau trận đấu ngày thứ Bảy này chúng tôi có thể sánh ngang với Man United. Dĩ nhiên, Man United ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải vô địch - họ có một hàng tấn công đáng sợ - nhưng chúng tôi có thành tích rất tốt ở Stamford Bridge, vì thế, chúng tôi hy vọng có thể duy trì được kỷ lục của mình"
 
"Tôi luôn thích đối chọi Man United, chống lại các cầu thủ hàng đầu của họ, bạn biết là mình sẽ có nhiều việc để làm. Giữ sạch mành lưới trước một hàng tấn công xuất sắc như vậy quả là điều tuyệt vời". Cech thậm chí còn đi xa hơn khi hy vọng gặp lại Man United lần nữa ở trận chung kết Champions League nếu họ vượt qua trận bán kết gian khó với Liverpool: "Sẽ rất tuyệt nếu gặp họ ở Moscow. Có nhiều lý do để tin đó là một trận cầu tuyệt vời bởi Chelsea chống lại Man United luôn là một trận đấu đầy tính tiêu khiển - và lần này lại là trận chung kết Champions League. Ai cũng biết khán giả Anh rất cuồng nhiệt, vì thế tôi nghĩ đó sẽ là một bầu không khí tuyệt vời. Liệu chúng tôi có thể thắng họ đến 2 lần? Hãy chờ xem".
 
Tuy nhiên, Chelsea sẽ thiếu tiền vệ Frank Lampard trong trận đấu cuối tuần này sau cái chết của mẹ anh. Lampard chỉ mới rời xa giường bệnh của mẹ anh để tham gia trận bán kết với Liverpool, nhưng sức khỏe của bà đã trở nên tệ hại và qua đời đúng 10 ngày sau khi được chẩn đoán là mắc bệnh viêm phổi. Sau trận đấu hôm thứ Ba, Lampard nói: "Bà đã theo tôi rong ruổi khắp xứ sở này, vì thế, bà sẽ có quyền đi cùng tôi khi không chơi trận đấu này". 

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục