Nụ cười Sevilla, nước mắt Mallorca

Nụ cười Sevilla, nước mắt Mallorca
Champagne đã để sẵn, nhưng các cầu thủ Mallorca lại mất suất sự Champions League trong những phút chót.

Champagne đã để sẵn, nhưng các cầu thủ Mallorca lại mất suất sự Champions League trong những phút chót.

Khi trọng tài Perez Burrull thổi còi kết thúc trận đấu trên sân Ono Estadi (Mallorca thắng Espanyol 2-0), thầy trò Gregorio Manzano chỉ còn cách vị trí thứ 4 kèm một suất dự Champions League chỉ vài giây nữa. Lúc đó trận đấu trên Sanchez Pizjuan đã bước vào phút bù giờ cuối cùng, tỷ số là 2-2 và Sevilla chỉ còn có 10 người trên sân.

Vậy mà oan nghiệt thay, cầu thủ trẻ lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình Sevilla là Rodri lại may mắn ghi được bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thay đổi ngoạn mục trong phút chót. Trong lúc các cầu thủ Sevilla vui mừng như điên thì tại Ono Estadi, rất nhiều người đã rơi nước mắt, từ sân cỏ cho đến khán đài.

Bước vào phòng họp báo, HLV Gregorio Manzano gần như không nói gì về trận đấu mà chỉ bày tỏ cảm giác nuối tiếc của mình. Ông nói một tràng dài: “Chúng tôi đã cố gắng đến cùng và sẽ kết thúc mùa giải này với những cái đầu ngẩng cao. Một suất dự Europa League tuy không phải là kết quả mỹ mãn nhất, nhưng cũng đủ để nói lên những nỗ lực phi thường của Mallorca. Tôi thật sự tức giận và nuối tiếc, nhưng trên sân vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để giúp các học trò vượt qua nỗi thất vọng này. Nói cho công bằng, vị trí thứ 4 lẽ ra phải thuộc về chúng tôi, nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn như vậy. Dẫu sao thì đêm nay cũng là một đêm rất quan trọng cho Mallorca và bóng đá Tây Ban Nha. Nó chứng tỏ một đội bóng có tiềm lực tài chính hạn chế cũng có thể thành công”.

Khi các cầu thủ Mallorca rời sân, cả sân Ono Estadi đã dành cho họ những tràng pháo tay nồng ấm. Họ đã trải qua một mùa giải rất thành công dưới sự dẫn dắt của Manzano. Ono Estadi đã trở thành một pháo đài thật sự khi chứng kiến đến 15 trận thắng và 1 trận hòa sau 19 lượt đấu. Những cầu thủ không mấy nổi tiếng của Mallorca (nổi bật nhất có lẽ là tiền đạo Aritz Aduriz, “hàng thải” từ Bilbao) đã phát huy được sức mạnh tập thể, biến Mallorca thành “ngựa ô” của giải và đã có những lúc tưởng như họ sẽ yên vị ở vị trí thứ 4 đến hết mùa. HLV Manzano lại nói tiếp: “Chỉ trong vòng 2 phút, chúng tôi đã trải qua mọi cảm giác từ vui mừng, hồi hộp đến buồn bã, chán chường. Điều tồi tệ nhất, bất công nhất đã đến với Mallorca. Đấy là điều bạn không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận”.

***

Tồi tệ, bất công? Có lẽ Manzano đã quá lời. Vì chiến thắng 3-2 của Sevilla tuy chỉ đến vào những giây bù giờ nhưng đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của họ. Almeria dù không còn động lực gì vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và chơi một trận rất hay. Dù 2 lần bị dẫn bàn (Frederic Kanoute đánh đầu mở tỷ số phút 16 và hậu vệ Chico bên Almeria đá phản lưới nhà phút 55), họ vẫn 2 lần gỡ hòa thành công do công của Soriano và Juanma Ortiz.

Phút thứ 64, tiền đạo Negredo còn bị truất quyền thi đấu. Khi ấy, ai cũng nghĩ là suất dự Champions League đã dần trôi ra khỏi tầm tay của Sevilla. Nhưng chính trong giây phút ngặt nghèo ấy, HLV tạm quyền Antonio Alvarez đã quyết định chơi canh bạc khi rút luôn một hậu vệ (Stankevicus) và tung vào sân một cầu thủ tấn công lần đầu tiên xuất hiện tại Liga là Rodri (thậm chí người ta còn không rõ tên đầy đủ của anh là gì). Và quyết định ấy thành công bất ngờ khi chính Rodri là người ấn định tỷ số trong những giây bù giờ.

HLV Alvarez thừa nhận” “Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, thật sự là tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng, họ không đánh mất niềm tin và được đền bù xứng đáng. Tôi biết Rodri và hiểu anh ta có thể làm gì”.

Chiến thắng đầy kịch tính này chẳng những mang lại cho Sevilla vị trí thứ 4 cùng suất cuối cùng dự Champions League mà còn tiếp thêm cho họ động lực trước trận chung kết Cúp Nhà vua với Atletico vào giữa tuần sau. Bóng đá là như thế, thành công và thất bại, nụ cười và nước mắt đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới mong manh.

TRẦN MINH

Tin cùng chuyên mục