
Forest đã chậm lại sau những trận thua liên tiếp trước Everton và Aston Villa, và thấy mình tụt xuống vị trí thứ 6 tại Premier League sau chiến thắng vào cuối tuần của các đối thủ cạnh tranh quyền tham dự Champions League là Man.City, Chelsea và Aston Villa. Tuy nhiên, họ đã quật khởi đầy tự tin tại thủ đô London, đánh bại chủ nhà Tottenham 2-1 nhờ các bàn thắng trong 16 phút đầu trận của Elliot Anderson và Chris Wood.
Sau khi phải cần đến chiến thắng vào ngày cuối cùng của mùa giải trước tại Burnley để trụ hạng, đội của HLV Nuno đã ngày càng mạnh mẽ hơn, và bàn thắng thứ 19 của Wood trong mùa giải này giúp họ thúc đẩy cuộc đua kết thúc trong tốp 5 - những vị trí có suất dự Champions League mùa giải tới - trở nên rất khốc liệt ở 5 vòng đấu cuối. Kết quả vào thứ Hai giúp Forest vươn lên vị trí thứ 3 với 60 điểm, hơn lần lượt Newcastle một điểm, và Man.City hai điểm, cũng như hơn ba điểm so với Chelsea và Aston Villa.
“Trước hết, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang trong một cuộc chiến mà không ai mong đợi, kể cả chúng ta, và điều đó là bình thường, nhưng tôi không muốn chứng minh rằng ai đó sai”, Nuno nói. “Đó là về chúng ta. Chúng ta có một mong muốn lớn để cạnh tranh và các cầu thủ đang rất thích thú. Chúng ta đang trong cuộc chiến với các đội bóng rất lớn và điều đó chỉ có thể khiến chúng ta tự hào”.
Forest vào Chủ nhật này sẽ mang tâm trạng phấn chấn trở lại London để tham dự trận bán kết FA Cup với Man.City. HLV Nuno nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng đón nhận thử thách. Chúng tôi đang ở phía trước một tuần quan trọng, trong đó chúng tôi sẽ đến Wembley để cạnh tranh với một đội bóng lớn và còn rất nhiều trận đấu phía trước. Miễn là chúng tôi tiếp tục duy trì cách tiếp cận này, cạnh tranh tốt, bạn sẽ không bao giờ biết được”.