
1. Có lẽ chưa mùa bóng nào các giải vô địch quốc gia ở châu Âu hấp dẫn và giàu kịch tính đến vậy. Cho đến 1, 2 vòng đấu cuối cùng vẫn chưa đội bóng nào ở giải Ý, giải Anh và giải Tây Ban Nha có thể tuyên bố rằng mình đã nắm chắc chức vô địch trong tay. Mặc dù thất thế hơn, Roma, Real Madrid và Manchester United vẫn chưa chịu rời đường đua, vẫn bặm môi quyết bám đuổi Inter Milan, Barcelona và Chelsea đến cùng cho dù trên thực tế họ đã không còn kiểm soát được số phận và trong thâm tâm họ cũng thừa biết nếu có một cuộc lật đổ ngoạn mục vào phút chót thì điều đó chỉ có thể tạo nên bởi phép màu.
Trong khi các huấn luyện viên xoa bóp vỏ não trên băng ghế kỹ thuật, cầu thủ tắm mồ hôi trên sân thì người hâm mộ khoan khoái rung đùi trên khán đài và trước màn ảnh tivi vì đã lâu lắm họ mới có cơ hội chứng kiến một vở diễn sắp hạ màn mà số phận các nhân vật chính vẫn chưa rõ ai sắp làm giặc và ai chuẩn bị làm vua.

Bình Dương - Đà Nẵng: Bắc Ngụy đại chiến Đông Ngô.
2. Khán giả rung đùi còn vì bên cạnh cuộc đua đến ngôi quán quân, những cuộc đua nhằm lọt vào tốp đầu cũng khốc liệt và căng thẳng không kém. Thậm chí so với cuộc tranh giành chức vô địch, những cuộc chiến đấu vì một suất dự Champions League còn có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Chẳng hạn với Manchester City và Tottenham, việc lọt vào nhóm “tứ đại gia” có thể làm thay đổi cả số phận. Cuộc đụng độ ở vòng 37 vừa rồi là trận cầu quan trọng nhất mùa bóng đối với cả hai, giá trị của nó thể sánh với một vũ môn mà nếu vượt qua được cá sẽ biến thành rồng.
Roma, Real Madrid hay Manchester United không vô địch cũng không sao: họ vẫn là những đội bóng lớn và chắc chắn mùa tới họ vẫn đi trên con đường trải thảm đỏ để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm vinh quang. Nhưng Manchester City và Tottenham nếu không lọt vào tốp 4 để đặt chân lên đấu trường Champions League, tên tuổi họ không thể phủ bóng xuống châu Âu đã đành mà sự đầu tư tài chánh sẽ bị ảnh hưởng, khả năng thu hút các ngôi sao lớn sẽ bị sút giảm, thậm chí các cầu thủ tài năng có thể rời bỏ đội bóng để đến một bến đỗ danh giá hơn và ngay cả huấn luyện viên cũng có khả năng đối diện với nguy cơ bị sa thải.
Khi xem trận Manchester City - Tottenham, thấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ viết tắt tên hai đội “MANC - TOT”, người viết bài này tự dưng có cảm giác đó còn là trận đấu giữa HLV Mancini (MANC) và Tottenham (TOT), bởi nếu thua trận cầu quyết định này có thể Mancini thua luôn cả canh bạc đời mình. Không ai biết chắc được các ông chủ giàu sụ đến từ Trung Đông sẽ có động thái gì khi đội bóng mà họ đã đổ vào cả núi tiền lại trượt chân ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
3. Ở bên ta, V-League mùa này cũng hấp dẫn hơn hẳn những mùa trước khi nhóm “tứ đại gia” có vẻ sắp thay đổi về mặt nhân sự, thậm chí biến động ở các vị trí dẫn đầu có thể còn lớn hơn cả giải Anh. Còn tệ hơn Liverpool bên Tây, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An bên ta đang lẹt đẹt ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Họ ở xa đến mức những đội đang ngự trên cao như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T hay Becamex Bình Dương có lẽ phải dùng tới ống dòm mới mong nhìn thấy họ. Nhờ vậy, cuộc đua vào nhóm “bộ tứ” trở nên hấp dẫn vì hiện có tới hai chiếc ghế trống dành cho các đội giàu tham vọng.
Phần khác, những ông chủ ở Gia Lai và Long An nếu vẫn khăng khăng “Cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar” bằng cách chấn chỉnh lại đội hình khi lượt đi kết thúc thì rất có thể ở lượt về V-League sẽ rơi vào cục diện “thập nhị sứ quân” và người hâm mộ sẽ tha hồ no mắt.
Trước mắt, người xem ít ra đã có thể tận hưởng sự giằng co ngoạn mục của thế trận Tam Quốc khi Bình Dương trong vai Bắc Ngụy đang một mình chống lại liên minh Đông Ngô - Tây Thục do anh em nhà bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thủ vai. Chỉ chừng đó thôi đã khiến sân cỏ V-League nóng không kém gì thời tiết Sài Gòn những ngày này.
Chu Đình Ngạn