Nỗi niềm với chấn thương

Thể thao Việt Nam vài năm trở lại đây chứng kiến nhiều cuộc chia tay đầy tiếc nuối vì chấn thương, tiêu biểu là 2 trường hợp của nhà cựu vô địch châu Á Trương Thanh Hằng (điền kinh), nhà vô địch World Cup Phan Thị Hà Thanh (TDDC). Cả hai đều dừng bước khi sự nghiệp đang bước vào “độ chín” nhất. Với Thanh Hằng là giấc mơ lần đầu tiên giúp tổ cự ly trung bình đạt chuẩn dự Olympic, còn với Hà Thanh là tấm HCV ở đấu trường Asiad 2018…

Trương Thanh Hằng

Cho đến bây giờ - sau khi cả hai cô gái vàng của thể thao Việt Nam phải từ bỏ nghiệp VĐV, nhiều người vẫn lấy làm tiếc. Biết đến khi nào, như lời than thở của HLV Hồ Thị Từ Tâm (thầy cũ của Thanh Hằng), mới có lại được gương mặt nổi bật và đạt đến đẳng cấp châu Á như cô học trò xuất sắc mà bà dìu dắt suốt nhiều năm qua. Biết đến khi nào, những lứa VĐV sau Hà Thanh vươn đến tầm World Cup, đường hoàng đến với đấu trường Olympic bằng chính tài năng của mình?

Trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 ở Malaysia, giới chuyên môn của TDDC đều khuyên Hà Thanh nghĩ lại, cống hiến thêm 1-2 năm nữa rồi nghỉ cũng chẳng muộn. Tuy nhiên, cô gái vàng ấy đã lắc đầu, viện cớ theo học cho xong để lấy tấm bằng cử nhân và chuyển hướng làm HLV. Nhưng ai cũng biết, đằng sau cuộc chia tay ấy là một sự mệt mỏi, một nỗi đau triền miên mà chỉ người trong cuộc như Hà Thanh, như các đồng đội của cô ở đội tuyển TDDC mới hiểu hết được.

Bước lên sàn đấu, Hà Thanh nhiều lần cố nhịn đau để thực hiện động tác sở trường là nhảy chống, vừa khó lại vừa dễ dính chấn thương. Cô đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho thể thao, vì danh tiếng của TDDC nước nhà, dừng bước lúc này kể ra cũng chẳng phải là quá muộn. Nhiều người đồng tình, đặc biệt là gia đình của Hà Thanh, vì tương lai của cô phía trước còn rất dài, cần chuyển hướng khi mọi chuyện chưa quá muộn, khi các chấn thương chưa đến mức đặc biệt nghiêm trọng…

Trường hợp của Trương Thanh Hằng, chấn thương gãy xương chân mấy năm trước đã tước đi không chỉ khát vọng mới chớm của “nữ hoàng chân đất”, mà còn khiến điền kinh Việt Nam mất đi một kỳ vọng HCV trong mỗi lần “đem chuông đi đấm xứ người”.

Chấn thương luôn song hành với VĐV ở mọi môn thể thao, nhưng nặng và nghiêm trọng đến mức phải từ bỏ sự nghiệp như cách của nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng thì không nhiều. Gần đây, đến lượt “nữ hoàng kiếm chém” Đông Nam Á là Nguyễn Thị Lệ Dung cũng liên tục rơi vào trạng thái trầm cảm vì chấn thương đầu gối của cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn, do chưa có kinh phí đưa cô sang Singapore phẫu thuật. Giờ còn chưa đi thì khả năng Lệ Dung trở thành khán giả tại SEA Games 29 là rất cao, mất luôn cơ hội chạm đến kỷ lục đoạt 10 HCV môn đấu kiếm. Nhưng điều đáng trăn trở hơn chính là Lệ Dung đang đối diện với nguy cơ sớm giã từ sự nghiệp vì sự bạc bẽo của nghề VĐV…

LÊ HÙNG

Tin cùng chuyên mục