Nỗi lo tiền đạo

Đêm nay, Arsenal sẽ đón tiếp Tottenham trong trận đấu ở vòng 3 Cúp FA mà vấn đề khiến HLV Arsene Wenger đau đầu nhất liên quan đến những ca chấn thương của 2 tiền đạo Olivier Giroud và Nicklas Bendtner.

Đêm nay, Arsenal sẽ đón tiếp Tottenham trong trận đấu ở vòng 3 Cúp FA mà vấn đề khiến HLV Arsene Wenger đau đầu nhất liên quan đến những ca chấn thương của 2 tiền đạo Olivier Giroud và Nicklas Bendtner.  

Mất hết tiền đạo

Sau khi được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu với Cardiff City ngay ngày đầu năm mới, Bendtner đã ghi bàn ở phút 88 để giải tỏa thế bế tắc, góp phần đưa Arsenal đến chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, khi chưa được tận hưởng niềm vui từ pha lập công của mình thì Bendtner đã dính chấn thương và phải rời sân ngay sau đó. Theo chẩn đoán, anh sẽ phải rời xa sân cỏ trong vài tuần.  

Như vậy, cùng với việc Giroud đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, không loại trừ khả năng HLV Wenger sẽ phải bố trí một đội hình không có tiền đạo thực thụ cho trận đấu với Tottenham. Trong trường hợp đó, ông sẽ phải chọn giữa Lukas Podolski và Theo Walcott để trao ấn tiên phong.

Nỗi lo tiền đạo ảnh 1

Nếu Olivier Giroud (phải) không kịp bình phục, Arsenal sẽ chẳng còn một tiền đạo thực thụ nào.

Mùa trước, đã có một khoảng thời gian mà các nhà chuyên môn khuyên HLV Wenger nên giao vai trò mũi nhọn cho Walcott và bản thân anh cũng thích được chơi ở vị trí này. Thế nhưng, xét cho cùng, với tốc độ rất cao cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Walcott chỉ có thể phát huy mọi phẩm chất của mình khi chơi bên cánh phải của bộ tứ tấn công.

Ở khu vực đó, anh có thể dùng tốc độ xuyên thủng phòng tuyến của đối phương rồi tạt bóng vào trong cho đồng đội dứt điểm. Hoặc Walcott có thể sắn vào trung lộ để tự mình ghi bàn, như ở bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc trong trận gặp Cardiff. Thế nên, nếu kéo Walcott vào giữa, Arsenal sẽ mất đi một mũi khoan hiệu quả bên cánh phải mà không ai có thể thay thế được.

Podolski cũng không phải mẫu cầu thủ như Giroud hay Bendtner. Anh không có khả năng làm tường cũng như không thường xuyên hoạt động trong khu vực 16m50 của đối phương như lối chơi của Arsenal đòi hỏi. Podolski thích di chuyển rộng hơn và tỏ ra rất nguy hiểm với những cú sút tầm xa.

Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, thì việc chọn Podolski đóng vai trò mũi nhọn vẫn tốt hơn là Walcott, bởi những cầu thủ như Santi Cazorla hay thậm chí cả Tomas Rosicky đều có thể hoàn thành phần công việc bên cánh trái.

Đau đầu vì Soldado

Tương tự, Tottenham cũng có 2 tiền đạo dính chấn thương là Jermain Defoe và Emmanuel Adebayor. Tuy nhiên, rất may là nhiều khả năng tiền đạo người Togo sẽ kịp bình phục để cùng các đồng đội đổ bộ xuống sân Emirates vào đêm nay.

Đó là điều rất quan trọng với Tottenham bởi dưới thời HLV Tim Sherwood, Adebayor được xem là người dẫn đầu các đợt tấn công và trong nhiều trường hợp anh cũng chính là người kết thúc. Cho đến nay, anh đã ghi được 4 bàn chỉ trong 5 trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông Sherwood.

Thế nhưng, HLV Sherwood vẫn còn đau đầu về trường hợp của Roberto Soldado khi tiền đạo này đã đánh mất bản năng “sát thủ” kể từ khi chuyển đến sân White Hart Lane trong mùa hè vừa qua.

Chính vì thế, sơ đồ 2 tiền đạo mà ông đang áp dụng vẫn chưa thể đạt được hiệu quả như mong đợi, dù số bàn thắng của Tottenham đã tăng lên đáng kể nếu so với giai đoạn đầu mùa mà ông Andre Villas-Boas cầm quân. Tuy nhiên, do tiền đạo trẻ Harry Kane còn thiếu kinh nghiệm nên ông Sherwood vẫn phải tiếp tục đặt niềm tin vào cặp Adebayor - Soldado cho cuộc quyết đấu với Arsenal.

NAM KHANG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

"The Joker" Jokic chơi quá nổi bật ở loạt trận bán kết (chung kết miền Tây)

NBA: “The Joker” Nikola Jokic lèo lái Denver Nuggets lọt vào CK lần đầu tiên, Le Bron James tính đường giải nghệ

Màn trình diễn “rất siêu đẳng” của “The Joker” Nikola Jokic - 30 điểm ghi được, 14 pha tranh bóng bật bảng thành công, và 13 kiến tạo cho các đồng đội - đã giúp Denver Nuggets đánh bại Los Angeles Lakers với điểm số kịch tính 113-111 trong trận đấu cuối cùng của loạt trận play-off bán kết NBA mùa giải năm nay. Như vậy, Nuggets đã lọt vào chung kết NBA lần đầu tiên trong lịch sử với chiến thắng áp đảo 4-0.