Argentina rồi Brazil ghi những thắng lợi giòn giã ở lượt trận thứ 9 trong vòng loại World Cup 2006, khu vực Nam Mỹ. Argentina thắng Uruguay 4-2 trên sân Buenos Aires trong trận đấu đầu tiên của tân HLV trưởng Jose Pekerman. Brazil thắng 5-2 trên sân Venezuela.
Bình yên đang ngự trị ở Maracaibo và Buenos Aires, nơi Brazil và Argentina cùng thắng lớn trước Venezuela và Uruguay để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu của họ trên bảng xếp hạng.
Trong trận đấu đầu tiên dưới quyền tân HLV Jose Pekerman, Argentina mau chóng dẫn trước Uruguay 4-0 sau 54 phút nhờ hai bàn của Luciano Figueroa và một bàn của Luis Gonzalez, Javier Zanetti. Sau đó, Cristian Rodriguez và Chevanton mới gỡ lại được cho Uruguay hai quả.
Tương tự, Brazil dẫn trước 5-0 trên sân Venezuela nhờ 2 bàn của Kaka, 2 bàn của Ronaldo và một bàn của tiền đạo dự bị Adriano. Sau đó, Ruberth Moran mới gỡ được 2 bàn cho đội chủ nhà. Đây là trận thắng thứ 16 của Brazil trong 16 lần gặp đối thủ này và họ chỉ bị Venezuela chọc thủng lưới tổng cộng 4 lần.
Kết hợp với những kết quả như Colombia – Paraguay 1-1 và Bolivia – Peru 1-0, Argentina và Brazil đang dẫn trước đội đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Nam Mỹ đến 8, 9 điểm mặc dù chiến dịch vòng loại World Cup 2006 mới hết nửa chặng đường. Có lẽ chẳng còn gì cản trở hai đội tuyển lừng danh này trụ được trong nhóm 4 đội dẫn đầu để giành vé vào vòng chung kết!
Với 2 bàn vào lưới Venezuela,tiền đạo Ronaldo (9) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại tại Nam Mỹ với 9 bàn thắng.
Nhìn một cách cụ thể, Argentina thắng đơn giản vì họ đã tận dụng tối đa gần như mọi cơ hội ghi bàn trong hiệp một. Khi vào trận, HLV Jose Pekerman không khỏi lo âu vì ông đã có trong tay 3 lần vô địch thế giới ở cấp đội tuyển trẻ nhưng ở cấp đội tuyển quốc gia thì không có chút kinh nghiệm nào. Tuy nhiên, nỗi lo của Pekerman đã nhanh chóng được xóa đi nhờ bàn thắng ngay ở phút thứ sáu của Gonzalez.
Tiếp đến, tiền đạo Figueroa (thay Crespo bị chấn thương) và Javier Zanetti đã kết thúc thành công sau những pha phối hợp kinh điển để giúp dẫn trước 3-0 nội trong hiệp một trước khi Figueroa một lần nữa ghi bàn ở hiệp hai từ đường chuyền quyết định của Juan Roman Riquelme. HLV Pekerman thổ lộ: “Tôi đã lo âu ở đầu trận vì trận cầu này là một kinh nghiệm mới mẻ. May thay, Argentina rất hiệu quả trong hiệp đầu. Chúng tôi đã tận dụng tốt các cơ hội và điều đó đã làm hỏng bước tiến của Uruguay”.
Với trận thắng của Brazil cũng thế: Khả năng tận dụng cơ hội của những chân sút đẳng cấp thế giới chính là sự khác biệt lớn giữa một đội vô địch thế giới và một đội đang ấp ủ ước mơ vươn lên tầm thế giới. Nhìn chung, Brazil và Venezuela ngang nhau về sở hữu bóng trong hiệp một. Thế nhưng, ngay ở phút đầu tiên, Brazil đã suýt ghi bàn với cú sút của tiền vệ Ze Roberto. Sau khi Kaka mở tỷ số ở phút thứ 6 từ một pha phối hợp giao trả với Ronaldinho, Brazil luôn tỏ ra nguy hiểm trong các pha dâng bóng nhanh. Đến phút thứ 35, tỷ số đã là 2-0: Ronaldo đã mở tốc độ bứt phá, vượt qua cả thủ thành Gilberto Angelucci và nhả bóng cho Kaka ghi bàn.
Venezuela vẫn còn cố gắng chống cự. Nhưng đến khi Ronaldo ghi liên tiếp 2 bàn cách nhau 2 phút ở đầu hiệp hai, mọi hy vọng của Venezuela tan biến. Đặc biệt nhất là bàn thắng thứ hai của Ronaldo. Anh đã vượt qua toàn bộ hàng phòng thủ Venezuela và cho dù cú sút không mạnh, bóng vẫn chui qua giữa hai chân thủ thành Angelucci vào lưới.
Có lẽ bàn thua dễ dãi đó đã làm cho đội chủ nhà thua tiếp bàn thứ năm ở phút thứ 75 – Adriano đã lập công chỉ 7 phút sau khi rời ghế dự bị. “Venezuela không có những nhân tố quyết định trên hàng tấn công và đó là sự khác biệt”, HLV Carlos Alberto Parreira nói, “Đó là lý do Brazil xứng đáng chiến thắng”.
Thậm chí Brazil còn hơn cả xứng đáng! Sau khi Ronaldo ghi bàn 4-0, một CĐV đã nhào xuống sân và... ôm chầm hậu vệ Roberto Carlos trước khi bị an ninh kéo đi. Ngay sau đó, một CĐV khác mặc áo vàng Brazil cũng nhào xuống ôm chầm lấy Ronaldo. Mặc dù đây là sự vi phạm nghiêm trọng các quy định về an ninh trong sân bóng và LĐBĐ Venezuela sẽ bị rầy rà, nhưng anh chàng hóm hỉnh Roberto Carlos…chỉ còn biết nhe răng cười! Rõ ràng CĐV Maracaibo đã xem những ngôi sao Brazil chẳng khác gì…vị thánh của bóng đá. Lòng hâm mộ không phải là tội lỗi, vấn đề là cần thể hiện lòng hâm mộ ấy như thế nào mà thôi...
...Trong đợt trận thứ 9 của vòng loại Nam Mỹ, có một vị HLV trưởng cũng đã nhắc đến hai từ “tội lỗi”. Đó là HLV Reinaldo Rueda của Colombia. Sau khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn và bị Paraguay cầm chân 1-1 trên sân nhà Baranquilla, Rueda nói: “Colombia chơi tốt nhưng chúng tôi phạm một tội: Không tận dụng được các cơ hội ghi bàn. Chúng tôi vẫn còn trong tình cảnh khó khăn và sắp tới sẽ phải ráo riết tìm lại những gì đã mất”...
Hưng Nguyên (tổng hợp)
| KẾT QUẢ THI ĐẤU Argentina – Uruguay 4-2 Bolivia – Peru 1-0 Colombia – Paraguay 1-1 Venezuela – Brazil 2-5 |