Maccabi Tel Aviv là một đội bóng rất đặc biệt trên đấu trường Champions League. Họ không nổi tiếng, không giàu có, không kinh nghiệm và cũng khó xác định họ có đủ tư cách để chơi tại giải đấu các CLB hàng đầu châu Âu hay không (Israel từng là thành viên của các Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương, rồi châu Á).
So với Bayern Munich (đội bóng sừng sỏ đã chơi tổng cộng 289 trận ở các cúp châu Âu), Maccabi Tel Aviv chỉ là một “chú nhóc” (chỉ mới “trải qua” 34 trận đấu tại các cúp châu Âu).
Nhưng cũng mới hôm qua, rất nhiều người đã phải để ý đến Maccabi Tel Aviv, đội bóng ở một đất nước mà tình hình an ninh còn nhiều bất ổn và giờ đây lại gặp phải nhiều rắc rối do vấn đề về tôn giáo. Ước mơ được xem đội nhà thi đấu với Bayern Munich của hàng chục ngàn CĐV Maccabi Tel Aviv đã suýt bị tan vỡ.
Theo lịch đấu của UEFA, trận đấu giữa Maccabi Tel Aviv và Bayern Munich được tổ chức vào ngay đêm giao thừa của cái tết Rosh Hashana (tết năm mới của người Do Thái). Và điều đó với những người Do Thái giáo là một điều cấm kỵ. Rất nhiều người Israel trên khắp đất nước và ở cả nước ngoài (đặc biệt là ở Mỹ) đã phản đối trận đấu này dù rằng đây là một trận cầu tại Champions League đầu tiên của một đội bóng Israel.
“Điều này đe dọa đến những giá trị của người Do Thái!”, “Chỉ có hoạt động ăn mừng là hoạt động duy nhất được tổ chức vào đêm giao thừa”, “Ai cũng có thể chơi và thắng trong một trận đấu bóng đá, nhưng không phải ai cũng có thể chơi và thắng được trận cầu của cuộc đời. Đừng đem bóng đá vào đêm giao thừa Rosh Hashana!”… đó là những phát biểu phản đối tràn ngập trên mạng, trên thư điện tử, trên mặt báo và ở cả ngoài phố tại Israel trong những ngày qua. Ngay cả bản thân CLB Maccabi Tel Aviv và Liên đoàn Bóng đá Israel cũng có động thái muốn dời trận đấu lại.
Tuy nhiên, với những người yêu bóng đá chân chính thì không nhất thiết phải là như vậy. Sự vụ rắc rối trên đã được chuyển giao lên Tòa án Tối cao Israel và cuối cùng, mọi chuyện đã rõ ràng theo phán quyết của Tòa án: Bóng đá vẫn là số 1, lịch thi đấu của UEFA vẫn được tôn trọng.
Một thành viên của Hội đồng xét xử cho biết: “Trong những ngày qua, rất nhiều người đã không hài lòng về thời gian tổ chức thi đấu của trận Maccabi Tel Aviv và Bayern Munich. Nhưng quyết định đã được đưa ra, thời gian thi đấu sẽ không phải thay đổi gì cả và những người có liên quan sẽ phải chuẩn bị để tổ chức trận đấu này”.
Hơn 10 ngàn vé xem trọn gói cả 3 trận trên sân nhà ở vòng loại bảng của Maccabi Tel Aviv đã bán hết từ tuần trước. Và dự kiến, sẽ có ít nhất 40 ngàn CĐV sẽ có mặt ở trận mở màn với Bayern vào rạng sáng ngày mai. Trong một diễn biến khác, cầu thủ người Iran của Bayern Munich Vahid Hashemian sẽ không đến Israel do chấn thương, dù rằng trước đó có thông tin anh này chẳng bị gì cả (!?).
TIỂU PHƯƠNG - K.P.
| Dự đoán các trận đấu rạng sáng ngày mai 16-9: Bảng A Liverpool – Monaco: hòa. Deportivo – Olympiakos: Deportivo thắng. Bảng B Bayer Leverkusen – Real Madrid: Real thắng. AS Roma – Dinamo Kiev: Roma thắng. Bảng C Ajax – Juventus: Juventus thắng. Maccabi Tel Aviv – Bayern Munich: Bayern thắng. Bảng D Fenerbahce – Sparta Prague: hòa. Lyon – Manchester United: hòa. Đối đầu trực tiếp vòng đấu bảng đầu tiên Champions League 2004-2005 |