Những “đối thủ” trước mắt của U22 Việt Nam: Indonesia, mặt sân, nắng chói và gió

Trong chuyến hành trình “săn Vàng” ở SEA Games lần này, U22 Việt Nam sẽ có phải đối mặt với rất nhiều đối thủ, nhiều thách thức khó khăn. Brunei hay Lào mới chỉ là những “rào cản” dễ dàng ở thời điểm khởi đầu. Còn trước mắt, các học trò của ông Park Hang Seo đang phải đối đầu với các đối thủ cụ thể là U22 Indonesia, mặt sân cỏ nhân tạo, cả các điều kiện nắng - gió.

Hậu vệ Thành Chung trong buổi tập sáng nay. Ảnh: Dũng Phương
Hậu vệ Thành Chung trong buổi tập sáng nay. Ảnh: Dũng Phương

Trả lời phỏng vấn các phóng viên Việt Nam ngay trước buổi tập sáng nay, thứ Sáu 29-11, tại SVĐ Rizal Memorial, hậu vệ Nguyễn Thành Chung tiết lộ: “Với đối thủ sắp tới là Indonesia, tôi dành sự quan tâm cho cầu thủ mang áo số 20 (Osvaldo Haay, người đã “nổ súng” trong cả 2 trận đấu với U22 Thái Lan - ấn định tỷ số 2-0 ở phút thứ 86, và với U22 Singapore - mở tỷ số ở phút thứ 64, phá vỡ thế bế tắc). Ở Vòng loại U23 châu Á, tôi vẫn chưa có cơ hội chạm trán với cầu thủ này. Theo tôi, cậu ta là một đối thủ có tốc độ, có khả năng càn lướt tốt”.

Thành Chung nói rõ hơn về U22 Indonesia, đối thủ có nòng cốt là U23 Indonesia từng để thua U23 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á với tỷ số 0-1 hồi tháng 3 năm nay (Triệu Việt Hưng chính là người ghi bàn thắng “vàng” cho Việt Nam, mang lại chiến thắng chung cuộc ở phút thứ 90+4): “Ở trận đấu Vòng loại U23 châu Á, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới của U22 Indonesia, nhưng ở thời điểm này, hàng tấn công của U22 Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều, và chúng ta sẽ ghi bàn để đánh bại đối thủ”, Thành Chung khẳng định.

Anh cũng dành thời gian để nói thêm về bản thân: “Sau thời gian dài thường xuyên chơi dự bị, giờ đây, khi được chọn lựa đá chính thức, tôi vẫn không cảm thấy áp lực. Là một cầu thủ, tôi phải nỗ lực, cố gắng hết sức mình qua từng ngày, và khi được trao cơ hội ra sân, tôi phải biết nắm bắt lấy, hoàn thánh tốt nhiệm vụ của mình”.

Đó là những tâm sự cùa hậu vệ Thành Chung về Indonesia, đối thủ vào ngày 1-12 của U22 Việt Nam. Nhưng đó không phải là “đối thủ” duy nhất. Theo như thủ môn Bùi Tiến Dũng, thầy trò ngài Patk Hang Seo còn phải đối mặt với rất nhiều “đối thủ bất đắc dĩ”: “Mặt sân cỏ nhân tạo là một vấn đề. Trên mặt sân này, bóng đi nhanh hơn và độ nảy là là rất khó đoàn. Dù đã được làm quen với mặt sân này từ khá sớm, nhưng khi đến đây, chúng tôi nhận ra mặt sân ở đây không được chất lượng như ở quê nhà”.

“Ngoài ra, việc thi đấu vào lúc 16 giờ (giờ địa phương - muộn hơn Việt Nam 1 tiếng đồng hồ) với các thủ môn như tôi, cũng là một khó khăn khác nữa. Nếu chọn mặt sân bên phải, thủ môn sẽ bị chói mắt do đứng đối diện với ánh nắng mặt trời. Trước trận đấu với U22 Lào, thậm chí chúng tôi đã phải tính toán là nếu được quyền chọn sân, thì sẽ chọn phần sân mà các cầu thủ Lào đang làm nóng. Không chỉ ánh nắng mặt trời gay gắt, yếu tố tự nhiên khác là hướng gió cũng sẽ ảnh hưởng đến lực bay của quả bóng và khả năng phán đoán của toàn đội”, Tiến Dũng cho biết.

Cũng theo như “chàng thủ môn quốc dân” chia sẻ, các cầu thủ đang dính chấn thương như là Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Hùng, vẫn đang trong quá trình cố gắng hồi phục tốt nhất để sớm quay lại với cả đội. “Đội chỉ có 20 người, thế nên chúng tôi phải tích cực xoay tua đội hình để giảm bớt mật độ thi đấu cho từng cá nhân, do các trận đấu diễn ra rất sát nhau”, Tiến Dũng nói.

Tin cùng chuyên mục