Thất bại đau đớn

Trận thua với tỷ số 2-3 trước U22 Indonesia là thất bại đầu tiên của các lứa U22, U23 Việt Nam tại Đông Nam Á trong 6 năm qua. Và tính từ trận thua Thái Lan với tỷ số 0-3 tại vòng bảng SEA Games 29, đây cũng là thất bại đầu tiên tại đấu trường SEA Games.
Các cầu thủ U22 Việt Nam (áo trắng) trong trận đấu với U22 Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các cầu thủ U22 Việt Nam (áo trắng) trong trận đấu với U22 Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với hơn 30 phút đá nhiều hơn một người nhưng U22 Việt Nam đã không tận dụng được thời cơ để đánh bại đối thủ. Chúng ta chỉ ghi được một bàn gỡ hòa 2-2 nhưng đó cũng chỉ là bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Ngược lại, U22 Việt Nam nhận bàn thua trong phút đá bù giờ, ở pha tấn công gần như duy nhất của U22 Indonesia kể từ khi họ chỉ còn 10 người trên sân.

Đá 5 trận, thủng lưới đến 6 bàn, đây là con số hoàn toàn tương phản với các kỳ SEA Games trước khi chỉ có tổng cộng 3 bàn thua suốt 2 kỳ SEA Games. Dưới thời của HLV Troussier, kể từ khi ông nhậm chức đến nay, tính cả các trận giao hữu và chính thức, cũng chỉ duy nhất trận thắng U22 Lào với tỷ số 2-0 là chúng ta không thủng lưới.

Đó là một điểm yếu chết người cho dù đã được lường trước, khi HLV Troussier chọn lối chơi thiên về kiểm soát bóng, tấn công. Vấn đề là các đội hình của ông gần như không biết phòng ngự, để thua nhiều bàn rất thô thiển, đặc biệt là ở vị trí thủ môn.

Như ông Troussier phát biểu sau thất bại trước U22 Indonesia, ông vẫn hài lòng về các cầu thủ khi họ tuân thủ tốt ý đồ tấn công mà ông đặt ra. Nhưng câu hỏi ngược lại: Liệu chúng ta có khả năng ghi nhiều bàn hơn số lần lọt lưới không?

Câu trả lời là không. Trên thực tế, tư tưởng chơi tấn công của Việt Nam về cơ bản là ổn. Chúng ta từng bị Thái Lan dẫn trước, vẫn gỡ hòa. Bị Indonesia 2 lần vượt lên, vẫn gỡ hòa. Nhưng những phẩm chất tốt đẹp ấy trở thành vô nghĩa khi Indonesia lần thứ 3 có bàn thắng và ta không còn đủ thời gian để tấn công họ sau khi đã bế tắc ở 30 phút hơn người trước đó.

Trong một thế trận tấn công, ép sân và hơn người nhưng hầu như Việt Nam không tạo ra tình huống nguy hiểm nào đáng kể. Nói cách khác, chúng ta cầm bóng nhiều, triển khai bóng nhanh nhưng lại thiếu cách tiếp cận cầu môn của đối phương ngoài các pha đưa ra cánh rồi tạt vào tầm thấp.

Thua trận này, thầy trò HLV Troussier lỡ dịp thi đấu trận cuối cùng như mục tiêu đề ra, họ sẽ tranh huy chương đồng vào lúc 16 giờ ngày 16-5.

HLV Troussier: “U22 Việt Nam phải trả giá để có bài học”

Trong phần phát biểu sau trận đấu, HLV Troussier chia sẻ: “Tôi vẫn hay nói chúng ta phải trả giá để có bài học. Các cầu thủ luôn nỗ lực, trung thành thực hiện lối đá ban huấn luyện đề ra. Tôi không trách học trò, bởi bóng đá có thắng có thua. Tôi cho rằng, thế hệ cầu thủ này khác với suy nghĩ của nhiều người. Họ hoàn toàn có tiềm năng và trong tương lai, lứa cầu thủ này có thể đạt thành tích tốt hơn”.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục