Thua đau ở phút bù giờ, U22 Việt Nam tranh Huy chương đồng

Xứng đáng là cuộc so tài được chờ đợi, hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã cống hiến cho người xem trận đấu đầy mãn nhãn về chất lượng chuyên môn và những bàn thắng đẹp mắt. Một thất bại đáng tiếc cho các cầu thủ Việt Nam khi nhận bàn thua quyết định vào phút bù giờ trong tình thế thi đấu hơn người.
U22 Việt Nam thua trận đáng tiếc với bàn quyết định ở phút bù giờ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
U22 Việt Nam thua trận đáng tiếc với bàn quyết định ở phút bù giờ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai lần bị đối phương dẫn bàn, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã xuất sắc bắt kịp. Thậm chí có lợi thế về người ở hiệp hai và tạo thế trận lấn lướt trong nửa cuối của trận đấu, nhưng ở vào thời khắc quyết định, các cầu thủ Việt Nam đã không thể trụ vững khi để thua bàn quyết định ở phút bù giờ.

Hẳn sẽ có những ý kiến trái chiều về việc tại sao các cầu thủ Việt Nam không tập trung kiểm soát bóng nhiều hơn khi phía trước còn 30 phút hiệp phụ, hơn người và nhỉnh hơn thể lực khi đối phương chỉ còn 10 người. Nhưng diễn biến trên sân thì khó mà dùng chữ “nếu”, thời điểm Indonesia đang lùi thấp đội hình đá phòng ngự kiểu dựng “xe bus” trước khung thành thì đang đà hưng phấn và hơn về con người, việc lựa chọn tấn công cũng là điều chấp nhận.

Tình huống căng thẳng giữa hai đội trên sân

Tình huống căng thẳng giữa hai đội trên sân

Tấm thẻ đỏ cho Arhan giúp Việt Nam hơn người từ phút 60

Tấm thẻ đỏ cho Arhan giúp Việt Nam hơn người từ phút 60

Trở lại với diễn biến trận đấu, hai đội đã trở lại với lực lượng mạnh nhất so với đội hình xuất phát ở trận cuối vòng bảng. Phút thứ 9, từ pha ném biên cánh phải, Komang bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Văn Chuẩn ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Các cầu thủ Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, đến phút 36 đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha đánh đầu ngược của Văn Tùng.

Sang đầu hiệp 2, Indonesia một lần nữa vượt lên dẫn trước cũng từ quả ném biên, lần này được Ferdinan lập công giúp đội nhà dẫn 2-1. Phút 60, Indonesia chỉ còn 10 người khi Arhan lãnh thẻ đỏ (2 vàng). Cũng từ thời điểm này, bóng hầu như chỉ diễn ra bên phần sân của Indonesia. Sức ép mạnh mẽ của các cầu thủ Việt Nam cũng được đền đáp với bàn gỡ 2-2 từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Indonesia.

Nhưng tiếc là các chàng trai Việt Nam đã không tận dụng được ưu thế để tiến đến trận cuối cùng

Nhưng tiếc là các chàng trai Việt Nam đã không tận dụng được ưu thế để tiến đến trận cuối cùng

Tiếp đà hưng phấn và lợi thế hơn người, U22 Việt Nam tiếp tục ép sân dồn dập, nhất là ở 8 phút bù giờ, các cầu thủ Việt Nam đã chọn phương án dốc sức tấn công với mọi yếu tố thuận lợi trong tay. Nhưng đến phút 90 (+6), sự nghiệt ngã của bóng đá đã ập đến. Từ tình huống phản công, Indonesia đã ghi bàn thắng thứ 3 từ cú sút hiểm hóc của Taufany, ấn định chiến thắng 3-2.

Thua trận này, U22 Việt Nam trở thành cựu vô địch môn bóng đá nam SEA Games và sẽ tranh HCĐ với đội thua ở cặp Thái Lan - Myanmar.

Tin cùng chuyên mục