HLV Troussier: U22 Việt Nam non nớt, để thua 2 bàn ném biên không đáng có

HLV Philippe Troussier thể hiện sự thất vọng khi U22 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước U22 Indonesia ở trận bán kết SEA Games 32, trong đó có 2 bàn thua cùng xuất phát từ quả ném biên của đối thủ.
Giọt nước mắt đã rơi trên gò má của các tuyển thủ U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Giọt nước mắt đã rơi trên gò má của các tuyển thủ U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Được chơi hơn người từ phút 59, U22 Việt Nam chỉ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau đó 20 phút, nhờ tình huống phản lưới nhà của đối thủ. Khi đang có đà hưng phấn vào cuối trận, thì các học trò của HLV Troussier đón nhận bàn thua 2-3 đầy nghiệt ngã từ đối thủ. Thất bại này biến U22 Việt Nam trở thành cựu vương sau 2 kỳ SEA Games liên tiếp đoạt huy chương vàng.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Troussier thể hiện sự buồn bã: “Hai bàn thua xuất phát từ ném biên đều là những bàn thua không đáng có. Chúng tôi đã có phân tích phương án tấn công này của đối thủ, nhưng sự thiếu tập trung và non nớt về kinh nghiệm dẫn đến bàn thua. Tôi không biện minh bất cứ điều gì cả. Trong những bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận ở SEA Games 32, còn có những bàn rất không đáng có trước các đối thủ U22 Singapore, U22 Malaysia và U22 Thái Lan”.

HLV Troussier đánh giá cao lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại sẽ có bước phát triển trong tương lai. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Troussier đánh giá cao lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại sẽ có bước phát triển trong tương lai. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Troussier thể hiện sự thất vọng với thất bại của U22 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 32. Dẫu vậy, chiến lược gia người Pháp hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông đang cố gắng thay đổi tư duy chơi bóng cho U22 Việt Nam và qua SEA Games 32, toàn đội đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Ông nói: “Toàn đội đã chơi tốt trước đối thủ không hề yếu. Hai lần bị dẫn trước, U22 Việt Nam đã gỡ hòa. Các học trò của tôi đã thể hiện bản lĩnh trong lúc khó khăn, trong đó có việc tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Về bàn thua cuối cùng, tôi chỉ có thể nói các cầu thủ còn rất trẻ, đa phần ở lứa U20, kinh nghiệm thực chiến chưa đủ để đưa ra quyết định hợp lý trong thời khắc cuối trận”.

Nhà cầm quân này tiếp lời: “Tôi vẫn hay nói chúng ta phải trả giá để có bài học. Các cầu thủ luôn nỗ lực, trung thành thực hiện lối đá ban huấn luyện đề ra. Tôi không trách học trò, bởi bóng đá có thắng có thua. Tôi cho rằng, thế hệ cầu thủ này khác với suy nghĩ của nhiều người. Họ hoàn toàn có tiềm năng, và trong tương lai lứa cầu thủ này có thể đạt thành tích tốt hơn”.

U22 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 16-5 trên sân Olympic.

Tin cùng chuyên mục