Mùa bóng 2016-2017 chính thức khai màn ngày hôm nay. Đây là mùa giải mà HLV Arsene Wenger, nhà cầm quân lâu đời nhất tại Giải Ngoại hạng dự đoán có đến 8-9 đội đua tranh chức vô địch. Điều này cũng đồng nghĩa, các cuộc chiến vào tốp 4, tốp 6 và cả cuộc chạy trốn 3 vé xuống hạng cũng cực kỳ quyết liệt. Hãy cùng các chuyên gia của BBC và Independent dự báo.
Ai sẽ vô địch?
Chelsea và Leicester là 2 nhà vô địch gần nhất nhưng họ đều không phải là những ứng viên nặng ký nhất của mùa tới. Trong tổng số 33 chuyên gia do BBC khảo sát thì có đến 18 người (55%) chọn Man.City vào vị trí số 1 của mùa bóng và không ai cho rằng họ sẽ nằm ngoài tốp 3. Trong khi đó, có 12 người dự báo Mourinho sẽ thắng danh hiệu ngay năm đầu tiên dẫn dắt Man.United.
Trái ngược với BBC, 5/7 nhà báo đến từ Independent lại cho rằng đội vô địch nhiều khả năng là Man.United. Theo tờ báo này, thực ra đội hình của Man.United mùa trước không tệ nhưng hệ thống vận hành của Louis Van Gaal quá tệ, triệt tiêu mọi khả năng tốt nhất mà đội bóng thành Manchester có. Trong khi đó, Man.City
có sự ổn định về con người nhưng Pep Guardiola là mẫu HLV không thích sự phiêu lưu nên phải đến mùa kế tiếp, Man xanh mới tỏ rõ tham vọng của mình.

Jose Mourinho sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo của Man.United.
Ngoài 2 đội bóng thành Manchester, chỉ có 3 chuyên gia của BBC chọn Chelsea và 1 người chọn Tottenham cho vị trí số 1 mùa giải. Có một điểm chung của mọi đánh giá đó là Leicester không có chút cơ hội nào. Ngoài 1 chuyên gia của BBC chọn Leicester cho vị trí Á quân thì phần lớn đều tin rằng, cao nhất thì đội vô địch chỉ xếp hạng 6 chung cuộc, tệ nhất là hạng 10. Lý do duy nhất: Những lợi thế đã giúp Leicester vô địch mùa trước như tính bất ngờ, sự thiếu ổn định của các đối thủ, đều không còn nên Leicester phải …về lại chỗ của mình.
Ai vào tốp 4?
So với mùa trước chỉ có 4 đội bóng được các chuyên gia BBC đánh giá là có thể vô địch nhưng mùa này, con số đó là 7. Chính vì vậy việc dự báo càng trở nên khó khăn.
Trong câu chuyện của tốp 4, một vấn đề mà cả BBC lẫn Independent có cùng quan điểm đó là không đặt niềm tin nhiều vào Arsenal. Không ai trong số 33 chuyên gia BBC tin vào việc HLV Wenger sẽ đem về danh hiệu sau 13 năm. Thậm chí, có đến 15 người còn không đưa Arsenal vào danh sách tốp 4 dù ai cũng biết 20 năm qua họ luôn có chỗ. Trong 7 nhà báo của Independent thì chỉ có 1 người chọn Arsenal. Theo lý giải của lựa chọn duy nhất này thì Arsenal sẽ vào tốp 4 nếu họ không có những chấn thương dài hạn ở các vị trí trụ cột, điều mà năm trước họ đã làm tốt, qua đó mới có thành tích tốt là giành ngôi Á quân.
Chelsea là đội bóng không được đặt vào vị trí vô địch nhưng đa số những dựa báo đều ưu tiên xếp họ vào tốp 4. Các chuyên gia BBC cho rằng HLV Conte cần có thời gian bởi qua việc mua sắm, có thể thấy ưu tiên hàng đầu của HLV người Italia là cải thiện đội hình mà Chelsea đang có, truyền cho họ nguồn cảm hứng chiến thắng, đây đều là những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Sau 2 đội thành Manchester và Chelsea, nhiều ưu ái dành cho Liverpool. 30% chọn lựa của BBC và 5/7 nhà báo của Independent đặt nhiều kỳ vọng vào HLV Jurgen Klopp, người đã để lại những dấu ấn nhất định ở mùa trước. Tuy nhiên, cựu danh thủ Liverpool và là bình luận viên nổi tiếng của BBC là Mark Lawrenson thừa nhận nếu Klopp không tăng cường 1-2 ngôi sao đẳng cấp thế giới thì Liverpool chỉ đứng hạng 5 hoặc 6 mùa tới.
Riêng với trường hợp của Tottenham, dù được đánh giá cao hơn Leicester nhưng những phản hồi từ BBC lẫn Independent đều không được tích cực. Có đến 22 chọn lựa từ BBC cho biết Spur sẽ rơi ngoài tốp 4.
Đăng Linh