

Van Gaal ký tặng một CĐV nhỏ tuổi ở phi trường Munich, sau khi ông vừa cùng Bayern đoạt Cúp nước Đức.
Không có Louis van Gaal thì Bayern không thể có ngày này. Cựu danh thủ Paul Breitner khẳng định như vậy.
Năm 1974, ông có mặt trong đội hình Bayern lần đầu tiên đoạt Cúp C1 châu Âu. Cũng trong năm ấy, ông vô địch World Cup. Năm nay, ông vẫn gắn bó với cái tên Bayern bằng chức danh một cố vấn cho ban lãnh đạo CLB. Ông là Paul Breitner, huyền thoại một thời của bóng đá Đức.
Tiếng nói của Breitner đầy trọng lượng. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm vừa qua, khi ông chịu khó dịch lại tất cả câu trả lời của chính mình từ tiếng Đức sang tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (mà ông đã học khi còn chơi cho Real), Breitner nhấn mạnh: “Bayern của chúng tôi thi đấu hoàn toàn khác trước đây và cũng khác hẳn 17 đội còn lại ở Bundesliga. Bayern bây giờ đá không giống như Bayern cũ của tôi trong những năm 1970. Bayern bây giờ thi đấu có phần giống với Barcelona: Tấn công, cuốn hút, luôn săn tìm bàn thắng và có một lối chơi hiện đại”.
o0o
Lúc ban đầu không được như vậy. Sau khi Van Gaal nhậm chức HLV trưởng vào mùa hè năm ngoái, Bayern chỉ thắng được một lần trong 4 trận đầu tiên. Đến đầu tháng 11, họ vẫn còn nằm ở hạng 8. Nhưng phong độ của họ đã cải thiện. Với 19 trận bất bại từ ngày 3-10-2009 đến 20-3-2010, Bayern đã vươn lên đầu bảng vào cuối tháng 2 vừa qua và giành chức vô địch sớm một vòng đấu. Họ hoàn tất cú đúp bằng cách thắng đậm Werder Bremen 4-0 trong trận chung kết Cúp nước Đức.
Ở mặt trận Champions League, quá trình đi lên của “những con hùm xám Munich” cũng diễn ra tương ứng. Thua Bordeaux cả 2 trận ở vòng đấu bảng, những tưởng Bayern đã... tiêu rồi. Tuy nhiên, họ đã tạo nên một cơn địa chấn cực mạnh khi thắng 4-1 trên sân Juve để giành quyền vào giai đoạn 2 và rồi cứ thế vượt qua từng cửa ải lớn: Fiorentina ở vòng 16 đội, Man.United ở tứ kết, Lyon ở bán kết. Mỗi lần vượt ải đó đều ứng với ít nhất một trận đấu, một bàn thắng đầy kịch tính. Để giờ đây, Bayern đang đứng trước thời cơ lập cú ăn ba chưa từng có trong bóng đá Đức.
o0o
Thành tựu ấy - Paul Breitner tiếp tục nhấn mạnh - là nhờ bàn tay và khối óc Van Gaal. Không có Van Gaal thì Bayern không thể có được ngày hôm nay. Và không vì sự kiên trì của Van Gaal thì cũng chẳng có được ngày hôm nay, như Paul Breitner đã chỉ rõ: “Thành công ở mùa giải hiện thời là nhờ sau 8, 10, 12 tuần lễ, đội bóng chúng tôi bắt đầu hiểu ý Van Gaal, hiểu cách đoạt bóng, điều khiển bóng, giữ bóng trong 60-70% thời gian thi đấu. Mỗi cầu thủ đã phải học theo một phong cách mới, một lối chơi mới hoàn toàn, và điều đó cần thời gian. Van Gaal cũng cần thời gian để thuyết phục rằng triết lý bóng đá của ông ấy là triết lý đúng. Không có Van Gaal, chúng tôi đã chẳng có trận chung kết này”.
Cũng theo Breitner, trận chung kết sẽ không được định đoạt bởi một cá nhân nào. “Trận cầu này sẽ mang lại chiến thắng cho đội nào có toàn bộ 11 vị trí phát huy 100% khả năng, cố gắng tối đa”...
Tiến Minh tổng hợp