Bán kết Fed Cup 2005

Người Mỹ bị đánh bại

ĐỖ HOÀNG
Người Mỹ bị đánh bại

Việc người Mỹ thiếu vắng 2 tay vợt chủ chốt (đương kim vô địch Australia Open Serena Williams và tay vợt số 1 thế giới Lindsay Davenport) khi bước vào trận bán kết Fed Cup 2005 gặp người Nga đã khiến họ gặp nhiều bất lợi. Cuối cùng, chỉ một mình Venus Williams đã không thể gánh vác “chuyện đại sự” cho người Mỹ.

Người Mỹ bị đánh bại ảnh 1

Venus Williams.

Trên mặt sân đất nện trong nhà tại Moscow, người Mỹ đã nhanh chóng bị dẫn trước 2-0 sau 2 trận đơn (Venus thua Anastasia Myskina và Mashona Washington thua Elena Dementieva). Họ gỡ lại 1-2 khi Venus trở lại và thắng Dementieva cách biệt 6/1, 6/2. Nhưng đó cũng là lần “quẫy đạp” cuối cùng!

Ở trận đơn thứ tư, Myskina đã dễ dàng đánh bại Jill Craybas trong 2 ván trắng. Trong ván đánh đôi thủ tục, Vera Douchevina-Dinara Safina thắng luôn Corina Morariu-Venus 6/1, 7/5. Người Mỹ thua chung cuộc 1/4.

Đội trưởng Zina Garrison cho biết: “Đó là một tình thế rất khó khăn. Chúng tôi đã biết trước mình gặp bất lợi khi bước vào bán kết. Và chúng tôi cố gắng sửa chữa mọi chuyện có thể, nhưng chúng tôi làm không đủ”.

Người Mỹ đã từng thắng giải đấu đồng đội này 17 lần – nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Họ cũng giành ngôi á quân 9 lần. Nhưng lần gần nhất họ giành ngôi vô địch Fed Cup đã cách đây 5 năm.

Trong một trận đấu luôn bị ngắt quãng vì trời mưa, sự kết hợp giữa bộ đôi Amelie Mauresmo và Mary Pierce đã mang lại kết quả khả quan cho tuyển Pháp trước đối thủ Tây Ban Nha. Mauresmo thắng trong cả hai trận đánh đơn, còn Pierce thắng một. Kết quả này là đủ để cho người Pháp vượt qua Tây Ban Nha cho dù họ có thua trong một trận đơn khác còn trận đôi phải hủy bỏ.

Như vậy, giống như ở chung kết Fed Cup 2004, người Pháp sẽ tái ngộ tuyển Nga ở giải đấu năm nay. Đã 3 lần người Pháp vào chung kết – năm ngoái họ bị tuyển Nga hạ gục, còn năm nay họ đang chờ cơ hội phục thù.

Mauresmo nói ngắn gọn: “Thế là tốt. Chúng tôi đã đối mặt với họ ngoài kia vài lần. Bây giờ, chúng tôi lại được nghênh đón họ”.

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Sự đắt đỏ không nằm ở giá chào bán, mà ở khía cạnh các nhà đài Việt Nam đã quen với chuyện mua sóng độc quyền, sở hữu các bản quyền dài hạn để “bán sóng” nên gần như không tồn tại yếu tố chia sẻ. Vai trò của các tổ chức liên kết thương mại giữa các đài, kênh sóng ở Việt Nam vô cùng mờ nhạt.

Bóng đá trong nước

B.Bình Dương sẵn sàng để bước vào mùa bóng mới

Giai đoạn chuẩn bị lực lượng vừa qua của đội bóng đất Thủ khá hoành tráng với một loạt hợp đồng mới được đưa đến sân Bình Dương, không chỉ là dàn nội binh mà còn cả nguồn cầu thủ nước ngoài. Bên cạnh việc giữ lại Tiến Linh, nhiều gương mặt kỳ cựu Quế Ngọc Hải, Hải Huy, Tuyên Quang… cùng nhau chọn Bình Dương làm điểm đến từ mùa bóng 2023-2024.

Bóng đá quốc tế

Ten Hag “lạnh nhạt” với Sancho, Antony trở lại Anh

HLV Erik ten Hag đã buông những lời lạnh nhạt khi được hỏi về Jadon Sancho, cầu thủ đã bị cấm hiện diện ở tất cả các khu vực của đội một Man.United. Trong khi đó, một ngôi sao chạy cánh khác của Quỷ đỏ là Antony trên đường trở lại Anh để đối mặt với cảnh sát về cáo buộc tấn công người yêu cũ.