Người hâm mộ la ó khi Lazio thua trận thứ tư liên tiếp

Không tận dụng được những cơ hội ghi bàn cho chính mình tạo ra, Lazio đã bị la ó gần suốt hiệp hai vì để thua Udinese. Trận thứ tư liên tiếp Lazio trắng tay và nguy cơ mất suất dự cúp châu Âu mùa sau là rất cao.

Các cầu thủ Udinese ăn mừng chiến thắng
Các cầu thủ Udinese ăn mừng chiến thắng

Kể từ đầu năm 2024 tới trước chuyến làm khách Lazio, Udinese chỉ có 1 trận thắng (thắng Juventus trên sân khách) nên liên tục bị níu chân ở cuộc chiến trụ hạng. Lazio bị Bayern Munich loại ở Champions League nên có thừa quyết tâm giành thắng lợi với hy vọng lọt vào top 6 để kiếm suất dự Europa League mùa sau. Cơ hội rút ngắn cách biệt với những đội đứng trên là khá cao bởi vì AS Roma và Fiorentina đều bị cầm hòa ở lượt đấu này.

Quyết tâm đó của Lazio chỉ thể hiện đúng 1 tình huống ở phút thứ 4 khi Mattia Zaccagni xoay người dứt điểm bật cột dọc Udinese. Trong suốt hiệp 1, chủ nhà có tới 9 lần dứt điểm nhưng không lần nào trúng đích. Sau 45 phút đầu tiên giữ được sự kiên nhẫn, người hâm mộ Lazio bắt đầu la ó thầy trò Maurizio Sarri vì càng chơi càng tệ. Số phận trận đấu được định đoạt chỉ trong vòng có 5 phút. Phút 47, Lorenzo Lucca đệm bóng từ pha dứt điểm không trúng đích của Hassane Kamara mở tỷ số cho Udinese. Phút 49, Mattia Zaccagni căng bóng đụng chân Lautaro Giannetti đổi hướng gỡ hòa 1-1 cho Lazio. Và cũng chỉ 2 phút sau, Udinese ấn định tỷ số 2-1 với pha dứt điểm vào góc lưới của Oier Zarraga.

Trong tiếng la ó của người hâm mộ, các cầu thủ Lazio trở nên vội vã. Họ có ít nhất 3 cơ hội ghi bàn rất tốt ở 20 phút cuối trận nhưng Ciro Immobile, Luis Alberto kết thúc quá nhẹ hoặc không chính xác. Ngay cả khi Nehuen Perez bên phía Udinese nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở những phút cuối trận thì Lazio vẫn không thể tận dụng lợi thế hơn người để gây sức ép lớn hơn nên đành chấp nhận thua trận thứ tư liên tiếp. Trung vệ Mario Gila nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt để tiến lên trên bảng xếp hạng vì những đối thủ bị cầm hòa. Luis Alberto đã khóc vì quá thất vọng. Chúng tôi vẫn hy vọng giành được suất dự cúp châu Âu mùa giải tới”.

Trợ lý Giovanni Martusciello dẫn dắt trận đấu này thay cho Maurizio Sarri buộc phải ngồi trên khán đài vì án phạt, thừa nhận bầu không khí tiêu cực trước trận đấu với Udinese. Ông phân tích bàn thua thứ nhất: “Lúc đó trong vòng cấm có 6-7 cầu thủ cho thấy đã chọn đúng vị trí khi bị tấn công nhưng không thể cản bàn thua vì thiếu sự tập trung cần thiết”. Ngoài ra, ông nói thêm là Lazio không có thời gian đủ để phục hồi thể lực và tinh thần vì thi đấu với mật độ 4 ngày/trận.

Tin cùng chuyên mục