
Thêm một lần nữa HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đã đánh bại người láng giềng B.Bình Dương trong trận đấu được xem là tâm điểm của vòng 4 diễn ra vào chiều qua 27-2.
Tuy nhiên, trận đấu chỉ hay trong khoảng 40 phút đầu. Đó là lúc đôi bên chơi đôi công và thậm chí chính đội khách lại chơi hay hơn. Ngay ở phút thứ 3, Leandro đã mở tỷ số cho Bình Dương từ pha đá phạt 11m. Nhưng 9 phút sau, Được Em đã kịp san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Leandro trở thành “tội đồ” của đội khách khi pha đá nguội đối phương của tiền vệ người Brazil này khiến anh nhận thẻ đỏ vào phút 42. Trong thế hơn người, chỉ trong vòng 3 phút cuối hiệp 1, Navibank SG đã trừng phạt đội khách bằng 2 pha phản công hoàn hảo từ những miếng đánh trung lộ của Endene và Da Cruz.

Bình Dương lại “té ngã” một lần nữa trước Navibank Sài Gòn. Ảnh: NG.NHÂN
Bình Dương chưa bao giờ rơi vào tình thế hoảng loạn như trận đấu vào chiều qua và HLV Ricardo buộc phải chơi phòng ngự trong hiệp 2 cho dù đội nhà đang bị dẫn điểm bởi thiếu người và trục giữa sân hoàn toàn thuộc về Navibank SG. Hy vọng lóe lên cho đội khách vào cuối trận khi Chí Công rút ngắn tỷ số 2-3 vào phút 85, nhưng khoảng thời gian còn lại không đủ giúp đội khách giành lại 1 điểm. Với trận thắng này, Navibank SG lọt vào top 3 với 8 điểm và gây ấn tượng hơn cả khi là một trong hai đội chưa nếm mùi thất bại từ đầu mùa.
Thất bại của Bình Dương trên sân Thống Nhất dù sao là điều được dự liệu trước, nhưng trận thua của Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân nhà trước Đồng Tháp mới là bất ngờ lớn nhất ở vòng này. Đây xứng đáng là trận đấu hấp dẫn nhất vòng đấu. Đồng Tháp mở tỷ số trước nhưng HA.GL chơi cực kỳ ấn tượng ở giữa trận đấu và vươn lên dẫn 2-1. Trận đấu tưởng chừng thuộc về đội chủ nhà thì bất ngờ Đồng Tháp ghi liền 2 bàn để thắng ngược 3-2 dù phải chơi thiếu người từ phút 85. Điều đáng nói là HA.GL được hưởng một quả phạt đến ở cuối trận nhưng Evaldo sút không thành công.
Thất bại trên đã giữ chân đội bóng phố núi ở lại khu vực nguy hiểm trong khi Đồng Tháp “bay” lên tốp đầu. Tương tự, ĐT.LA cũng chưa thể “giải hạn” trên sân nhà khi bị Hải Phòng chia điểm với tỷ số 1-1. Trong hai trận còn lại, phần thắng đều thuộc các đội chủ nhà: Đà Nẵng – Ninh Bình 2-1, Hòa Phát HN – Hà Nội ACB 2-1.
Q.Cường